Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường: Người mẹ trải lòng

Nguyễn Duy| 21/04/2023 21:16
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

"Hiện tại, bản thân tôi còn rất đau đớn, hoảng loạn. Vì vậy, có gì còn thiếu sót thì mong tất cả mọi người bỏ qua cho tôi", lời bộc bạch chị V. trên trang cá nhân của mình.

"Người sai phải biết nhận lỗi…"

Đã 7 ngày trôi qua, chị P.T.T.V. - mẹ của nữ sinh N. vẫn không tin con gái mình đã ra đi. Chị cho biết, những tin nhắn gửi mẹ, N. nói về nỗi sợ khi phải đến trường.

Trên trang cá nhân của mình, chị V. chia sẻ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm, thương xót cho cháu, đến phúng viếng cháu, gửi lời chia buồn đến gia đình. Tôi gửi lời xin lỗi tới những người, bạn bè thân thiết của cháu đã bị ảnh hưởng không tốt khi xảy ra vấn đề. Đối với gia đình, vô cùng đau xót trước việc cháu ra đi, nỗi đau này vượt ra ngoài sức chịu đựng của chúng tôi".

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường: Người mẹ trải lòng - 1

Trường THPT chuyên đại học Vinh - (Ảnh: N.P).

Cũng theo chị V., đã 7 ngày sau khi cháu ra đi, cộng đồng mạng vẫn không ngừng "sôi sục" về vấn đề của con chị: "Thương xót, phẫn nộ, tiếc nuối và có cả những lời dèm pha, bịa đặt. Cho đến hôm nay, gia đình cháu chỉ thở thôi cũng đã thấy khó khăn lắm rồi, xin mọi người, nếu không nói được lời chân thật, đừng dèm pha, đừng chà đạp lên nỗi đau của cháu nữa. Tôi không mong ai bao che nếu gia đình có lỗi lầm, nhưng đừng nói lời bịa đặt".

Chị V. cũng gửi lời đến những người đã đấu tranh, thương xót con mình trong mấy ngày qua. Chị mong rằng mọi người cần lên tiếng để sự việc sáng tỏ. Mọi người nên làm đúng quy định của pháp luật, không nên làm điều gì để ảnh hưởng tới mọi người.

Theo chị V., gia đình không yêu cầu những đơn vị liên quan chịu bất cứ trách nhiệm gì, cũng không nhận bất cứ khoản bồi thường nào.

"Gia đình chúng tôi chỉ mong nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung, quan tâm hơn, sát sao hơn, cư xử với các cháu công tâm hơn. Chúng tôi mong rằng, qua việc xảy ra trong gia đình tôi, là một sự cảnh báo, đánh thức lương tâm của một số bộ phận trong ngành giáo dục, để sau này các cháu không ai bị rơi vào hoàn cảnh chịu ấm ức như con của tôi nữa.

Tôi cũng mong các bậc phụ huynh dạy con mình nhiều hơn về đạo đức làm người, về cách sống giữa con người với nhau. Bản thân các bậc phụ huynh cũng đừng lấp liếm cái sai của con mình mà hãy dạy cháu biết nhìn nhận sai đâu sửa đó. Tôi cũng mong các cháu học sinh cố gắng học hỏi những điều tốt đẹp, nếu không làm được điều tốt thì đừng làm gì tổn hại đến người khác", chị V. trải lòng.

Nói về vấn đề xin chuyển lớp, mẹ nữ sinh N. nhận lỗi với con mình và thẳng thắn: "Bản thân tôi là một người mẹ mới sinh bé. Thế nên tôi đã chủ quan, xem nhẹ những sự việc xảy ra với con. Mặc dù tôi đã đến trường tìm gặp thầy hiệu trưởng để xin chuyển lớp, gọi điện trao đổi với cô giáo chủ nhiệm về việc con bị một số bạn bắt nạt.

Khi con nói: "Con không thích đi học. Con tự học ở nhà cũng được". Thì chỉ nghĩ đơn giản là con nó ở nhà học yên tĩnh hơn, tập trung hơn", chị V. buồn bã nói thêm.

Trong những ngày qua, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại Vinh đã đến thắp hương, chia buồn và xin lỗi gia đình chị V. Đồng thời, phía nhà trường cũng sẽ có trách nhiệm làm rõ những vấn đề liên quan đến trường hợp con chị.

Đang khẩn trương làm rõ các vấn đề liên quan

Chiều 21/4, ông Nguyễn Hồng Soa - Trưởng Phòng Công tác Chính trị Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Vinh cho biết, phía nhà trường đang xử lý sự việc một cách thấu đáo nhất theo quy định.

"Trước mắt chúng tôi sẽ trao đổi, làm việc với gia đình cháu N. và các bên liên quan mới có được kết luận cuối cùng. Hiện chúng tôi đang khẩn trương làm việc này một cách nhanh nhất, công bằng và theo đúng quy định của pháp luật", ông Nguyễn Hồng Soa cho biết.

Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường: Người mẹ trải lòng - 2

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh làm việc với đại diện cơ quan báo chí.

Trước đó, trả lời phóng viên Dân trí, thầy Phạm Xuân Chung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh cho biết, suốt những ngày qua, phía nhà trường đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình em N.

Trong một diễn biến khác, những ngày qua trên mạng xã hội phát tán những dòng tin nhắn được cho là của một nhóm phụ huynh lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Nội dung tin nhắn cho thấy, từ đầu năm học, các phụ huynh đã cảnh báo về một nhóm luôn tẩy chay bạn học, do một nữ sinh đứng đầu. Trong đó, nội dung được cho là của phụ huynh trao đổi về việc con có kể lại nếu bạn nào không bỏ tiết là bị tẩy chay...

Trường THPT chuyên đại học Vinh đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 10A15 giải trình, báo cáo diễn biến sự việc, cũng như những tin nhắn phát tán trên mạng xã hội.

"Đây là thông tin chưa được kiểm chứng, thực hư thế nào phía nhà trường vẫn đang trong quá trình xác minh", thầy Chung cho biết thêm.

Như Dân trí thông tin, ngày 15/4, nữ sinh N.T.Y.N. (lớp 10A15, Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thuộc Trường đại học Vinh, Nghệ An) được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Sau cái chết của nữ sinh này, nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng em là nạn nhân của bạo lực học đường. Nhiều người dùng Facebook quy kết một số nữ sinh học cùng lớp là người đã gây áp lực tinh thần khiến em N. đi đến lựa chọn đau lòng này.

Trong vài ngày qua, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Đại học Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp em N. liên tiếp bị một số đối tượng lạ gọi điện, nhắn tin đe dọa giết. Nhà riêng một số nữ sinh bị cho là có liên quan đến cái chết của em N. cũng bị ném chất bẩn, bị một số đối tượng đến quay phim, chụp ảnh...

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, kích động bạo lực, gây mất an ninh, trật tự.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng đăng thông tin sai sự thật, kích động bạo lực học đường.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ nữ sinh lớp 10 tự tử nghi do bạo lực học đường: Người mẹ trải lòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO