Làm người thì phải tử tế, đã làm người mình thích bị tổn thương thì càng đừng dùng họ làm “trò mèo” để thổi phồng giá trị của bản thân. Nhưng người chồng này 3 lần, 7 lượt đẩy cô vào tình cảnh đau khổ.
Anh ấy ly dị gần 2 năm rồi, giữa hai người họ có một bé trai nhưng là do vợ nuôi. Trước khi bước vào mối quan hệ này, mình cũng đắn đo, lo lắng nhiều" - Chi chia sẻ.
Em buông tay anh H. về với mẹ con chị nha. Chị mới có bầu gần 2 tháng rồi. Bây giờ chị rất cần anh ấy. Hai con chị bây giờ cũng rất cần bố", vợ cũ của chồng sắp cưới nhắn tin tới.
Quyết định gắn bó với người chồng từng có cô vợ cũ ghê gớm, đáo để, tôi hiểu mình không thể nhún nhường, nếu không ả sẽ trèo lên đầu lên cổ chúng tôi mất.