Từng ăn cơm độn sắn, chàng trai Lê Đăng Khánh 10x Mộc Châu làm thiện nguyện hướng tới trẻ em nghèo vùng cao

10/05/2024 08:30

Lê Đăng Khánh mong muốn sử dụng khả năng công nghệ thông tin của mình để quảng bá du lịch và hỗ trợ đồng bào ở quê hương.

Lê Đăng Khánh (nghệ danh Khánh Snake), sinh năm 2001 ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, hiện Khánh đang làm giám đốc Công ty TNHH Tin Tức Mộc Châu. Có một công việc tốt dù trẻ tuổi, nhưng đó là thành quả của một quá trình nỗ lực miệt mài của chàng trai 10x. Vì sinh ra ở huyện miền núi từ bé nên Khánh đã thấy mùa đông trẻ em không có áo ấm để mặc, phải ăn cơm độn ngô, khoai, sắn, độn mì tôm. Và chính anh cũng từng trải qua những bữa cơm như vậy khi ngày xưa nhà nghèo, hai bố mẹ đi lên từ bàn tay trắng. Tất cả những điều đó đã tạo thành cảm hứng và động lực cho Lê Đăng Khánh vươn lên trong học tập và bắt đầu hành trình làm thiện nguyện.

Năm 2019, Khánh tạo fanpage Tin Tức Mộc Châu để truyền thông tin tức cho quê hương, thúc đẩy du lịch cho huyện nhà, kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không có áo ấm. Cũng từ trang này, nhiều người dân đã được giúp đỡ khi bị mất giấy tờ hay cần tìm người thân.

Bên cạnh đó, Lê Đăng Khánh còn là Phó Chủ nhiệm của CLB “Hướng về trẻ em vùng cao Mộc Châu”. Hàng năm, nhóm thực hiện các chuyến đi tặng gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trung thu cho trẻ em, Tết cho bà con, phát chăn và quần áo ấm mỗi khi mùa đông về. Khánh cho biết, trẻ em miền núi rất ít biết đến trung thu, việc tổ chức những chương trình giao lưu ý nghĩa như vậy mang đến cho các con niềm vui vô cùng lớn. Bọn trẻ vừa ăn bánh kẹo, vừa vô tư múa hát.

img_9261.jpeg
Câu lạc bộ thiện nguyện “Hướng về trẻ em vùng cao Mộc Châu”.

Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất, Khánh kể: “Kỷ niệm mình nhớ nhất trong quá trình đi làm thiện nguyện là đến ngôi nhà mà 2 bố mẹ đều nghiện ma tuý, bố thì bị bắt còn mẹ được ở lại để nuôi 6 đứa con, nhà không có gì để ăn. Khi bọn mình mang mì tôm đến thì người mẹ nấu xong, các bé ngồi quanh cái nồi bốc mì ăn ngon lành. Cảnh tượng đó đã khiến mình rơi nước mắt.”

Đến nay, fanpage “Tin tức Mộc Châu” của Khánh đã có hơn 80.000 người theo dõi. Chàng trai trẻ có thể sử dụng khả năng công nghệ thông tin của mình để huy động nguồn quỹ cho các chương trình thiện nguyện, tạo môi trường cho cộng đồng cùng tham gia làm việc tốt.

“Mình chưa từng nghĩ mình là một người hoàn hảo, nhưng mình luôn tự hào rằng mình đã cố gắng theo đuổi sự ưu tú và nghiêm túc với tất cả mọi điều mình làm. Thật may mắn rằng những thành công nhỏ đã tới với mình trong từng bước khởi đầu của tuổi trẻ. Mục tiêu trong tương lai của mình là phát triển du lịch cho huyện Mộc Châu, đặc biệt là CLB thiện nguyện để giúp đỡ các gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi cha mẹ,…”, Khánh chia sẻ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từng ăn cơm độn sắn, chàng trai Lê Đăng Khánh 10x Mộc Châu làm thiện nguyện hướng tới trẻ em nghèo vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO