Trương Quỳnh Anh nổi da gà vì câu chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Hương Hồ| 29/03/2023 16:44

Nữ diễn viên Trương Quỳnh Anh vô cùng ngỡ ngàng với câu chuyện cuộc đời của chị Sông Hương - chủ mái ấm Hoa Hồng, được gọi là bà mẹ đông con nhất Việt Nam.

Là khách mời của tập 5 chương trình Phép cộng, diễn viên Trương Quỳnh Anh nhiều lần nổi da gà vì câu chuyện về cuộc đời người phụ nữ mang tên Giáp Thị Sông Hương, người đã và đang cưu mang hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi trong suốt 39 năm qua.

Dù khá bận rộn với công việc cùng dự án phimSiêu trợ lý do chính mình sản xuất và thủ vai nữ chính, Trương Quỳnh Anh cho biết cô rất vui khi tham gia chương trình Phép cộng vì thấy đây là một chương trình nhân văn.

Trương Quỳnh Anh nổi da gà vì câu chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - 1

Diễn viên Trương Quỳnh Anh (Ảnh: Trung Kiên).

Lần đầu tiên đến với mái ấm Hoa Hồng, trò chuyện với người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để bao bọc, chăm sóc các bé bị bỏ rơi, nữ diễn viên gốc Khánh Hòa vô cùng ngưỡng mộ bà mẹ nhiều nghị lực ấy.

Từ một thiếu nữ ở Bắc Giang vào Nam lập nghiệp, trải qua rất nhiều biến cố. Rồi từ đó, chặng đường rời nhà người thân ở Đồng Nai lên Sài Gòn tìm việc là một nỗi ám ảnh của chị Sông Hương khi bị chính tài xế và phụ xe sàm sỡ. Cuộc trốn thoát trong vòng vây của những tên yêu râu xanh đã khiến chị trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong chính hành trình cuộc sống ấy, trải qua không ít công việc khác nhau từ buôn bán lề đường, nhặt rác,… Đó cũng chính là cơ duyên để chị Sông Hương nhặt được những sinh linh bé bỏng vừa mới chào đời lại bị bỏ rơi.

Khi được host Phạm Nhật Huy hỏi vì sao chị không tìm một người đàn ông để nương tựa, cùng nhau chăm sóc các bé, chị Sông Hương cho biết chị muốn toàn tâm, toàn ý lo cho các con mình. Tuy không dứt ruột sinh ra nhưng trong lòng chị, các bé là tình yêu thương mà chị dành tất cả sự hy sinh, thanh xuân, tài chính lẫn chịu đựng những thị phi xung quanh mình.

Riêng diễn viên Trương Quỳnh Anh giật mình với câu chuyện chị Sông Hương kể, một số các bé được tìm thấy... trong toilet của quán bar. Các bạn trẻ vào khách sạn hoặc toilet công cộng... sinh con rồi bỏ cho vào bồn cầu để dội xuống. Tuy nhiên, như một phép màu nào đó, chị Hương đã đến kịp thời và chăm sóc các bé khi còn đỏ hỏn. Một số trường hợp các bé chỉ có cân nặng 500gr, đối diện với rất nhiều thử thách nhưng chị vẫn một lòng nỗ lực và vượt qua tất cả.

"Qua chương trình, tôi muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn trẻ rằng hãy có trách nhiệm với hành vi của mình. Các bạn có quyền yêu, có quyền được sống thử nhưng khi các bạn tạo ra sinh linh thì cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của các con. Không bỏ ngoài đường, thùng rác,…", chị Sông Hương tâm sự.

Trương Quỳnh Anh nổi da gà vì câu chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi - 2

Từ trái qua: Host Phạm Nhật Huy, chị Sông Hương và diễn viên Trương Quỳnh Anh (Ảnh: Trung Kiên).

Nữ diễn viên sinh năm 1989 thì cho rằng: "Trong trường hợp nếu lỡ đã sinh ra các bé mà không có khả năng nuôi dưỡng thì hãy gửi các bé cho các mái ấm, nhà chùa, nhà thờ… để được hỗ trợ thay vì bỏ các bé ở những nơi như thùng rác, lề đường,… Nếu không được phát hiện sớm thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho các bé".

Ở phần cuối chương trình, Trương Quỳnh Anh và host Phạm Nhật Huy đến phòng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh của mái ấm. Cả hai chứng kiến những thiên thần bé nhỏ đang vui đùa vô cùng đáng yêu. Nữ diễn viên tự tay đút sữa cho các bé, dỗ các bé ngủ, như một cách truyền năng lượng và tình thương cho các cháu nhỏ.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trương Quỳnh Anh nổi da gà vì câu chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO