Đó là phản ứng thường thấy của các ông bố, bà mẹ khi con bị xâm hại/quấy rối tình dục. Họ thường trách đứa trẻ, nhưng lại không nói về kẻ tấn công. Phải chăng đây là xiềng xích của định kiến xã hội xưa cũ mà họ không thoát ra được?
Khác biệt về kinh tế, nền tảng xuất thân… có thể cố gắng dùng hòa nhưng khác biệt về chuyện này thì thực sự ảnh hưởng đến hạnh phúc của rất nhiều cặp vợ chồng.
Chồng Tình chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, mức lương hàng tháng là khoảng 10 triệu. Để duy trì cuộc sống gia đình, vợ chồng Tình cũng phải tằn tiện, thế nhưng anh lại mừng tuổi cháu trai 15 triệu!
Không ngờ hôm sau thái độ của mẹ chồng thay đổi rất nhiều. Bà đến đón cháu gái đi chơi, còn cho Khánh một phong bì lớn, nói: “Con dâu, con đã vất vả rồi”. Khánh mở phong bì ra, thấy bên trong có 100 triệu.
Vừa đăng mấy bức ảnh xinh tươi lên Facebook, chị Thanh nghẹn đắng khi mẹ vào bình luận, con tag con rể vào: Con gái mẹ lung linh thế này là muốn chồng tặng thêm đứa con trai lắm rồi đây!