Toàn cảnh vụ scandal cá độ rung chuyển Italia

14/10/2023 17:06

Vào thời điểm ĐT Italia bước vào giai đoạn quan trọng của vòng loại EURO 2024, đất nước này lại rung chuyển bởi vụ scandal cá độ được phanh phui.

Chuyện gì đã xảy ra ở trại tập trung ĐT Italia hôm 12/10?

Vào khoảng 6 giờ tối 12/10, cảnh sát đã lái xe đến trại tập trung ĐT Italia để  ngay sau buổi tập, nhằm điều tra việc tham gia cá cược trực tuyến bất hợp pháp.

Cả hai được Gianluigi Buffon, trong vai trò mới là trưởng đoàn cùng Emiliano Cozzi và Mauro Vladovich, Tổng thư ký của đội và LĐBĐ Italia (FIGC), hộ tống đến gặp cảnh sát. Cảnh sát đã tịch thu các thiết bị điện tử của bộ đôi cầu thủ này và thông báo họ đang bị các công tố viên ở Turin điều tra.

FIGC đã cho phép Tonali và Zaniolo rời ĐT Italia với lý do cả hai không có đủ tâm trí để thi đấu tại vòng loại EURO 2024 với Malta vào rạng sáng nay và Anh 3 ngày sau đó. Cả hai đã rời đội để trở về CLB chủ quản vào sáng ngày 13/10.

Tonali và Zaniolo bị cáo buộc những gì?

Họ bị cáo buộc sử dụng các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Cá cược không phạm pháp ở Ý, miễn là người dùng chơi tại các nhà cái độc quyền được cơ quan nước này cấp phép. Việc đặt cược ở một nhà cái không có giấy phép được cho là hành vi phạm tội hình sự, có thể bị phạt 3 tháng tù hoặc phạt tiền theo các mức từ 51.000 đến 516.000 euro (1,3 tỷ đến 13 tỷ VNĐ).

Tờ La Repubblica đưa tin Tonali bị cáo buộc sử dụng một trang web cá cược worldgame365.me, trong khi Zaniolo là Evoz9.fx-gaming.net. Cả hai trang web đều bất hợp pháp. Vẫn chưa rõ các nền tảng này có được sử dụng để đặt cược vào bóng đá hay không.

Hãng tin ANSA và tờ La Repubblica khẳng định, các nguồn tin thân cận của Zaniolo cho biết anh thừa nhận sử dụng nền tảng này, nhưng không biết làm thế là bất hợp pháp và chỉ chơi poker.

Cả hai vẫn chưa lên tiếng khai về vấn đề này. Tờ The Athletic đã liên hệ với đại diện của họ để hỏi liệu có muốn phản hồi về các cáo buộc hay không thì Zaniolo từ chối bình luận, còn Tonali không trả lời.

Còn cầu thủ nào liên đới?

Tiền vệ 22 tuổi Nicolo Fagioli của Juventus chính là cầu thủ đầu tiên dính líu đến vụ bê bối này.

Cần nhấn mạnh rõ rằng cuộc điều tra này không chỉ tập trung vào bóng đá. Tuy nhiên, khi thu thập bằng chứng liên quan đến các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp này, họ xác định được không chỉ nhóm điều hành mà cả người chơi.
Hai ngày trước khi cảnh sát đến trung tâm Coverciano, tờ La Stampa đưa tin rằng Fagioli, người từng có trận ra mắt ĐT Italia chưa đầy một năm trước, đã bị các công tố viên ở Turin điều tra với tư cách là người chơi.

Thực tế là từ cuối tháng 8, Fagioli đã bị các công tố viên của FIGC đưa vào tầm ngắm.

The Athletic đã liên hệ với đại diện pháp lý của Fagioli, và ông này xác nhận cáo buộc đặt cược của Fagioli có liên quan tới bóng đá nhưng không dính líu đến CLB chủ quản. Phía Juve cũng đưa thông báo ngay khi biết vụ việc, và họ đã nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Công tố của FIGC.

Tối 13/10, Zalewski của Roma là cầu thủ thứ tư ở Serie A được cho là "dính chàm" và là trường hợp “nặng nhất” cho đến lúc này. Zalewski đặt cược chính mình nhận thẻ vàng khi Roma gặp Salernitana ngày 22/tháng 5, và anh dính thẻ ở phút 94 trận đó. Danh sách nghi vấn còn có thể mở rộng đến hàng chục cầu thủ, và thậm chí chủ tịch các CLB cũng có liên quan...

Fabrizio Corona, người đưa vụ việc này ra ánh sáng này là ai?

Ngày 1/8, nhà báo chuyên tung những tin hậu trường đen, Fabrizio Corona, còn có biệt danh là “Romano đen”, đã đưa ra một loạt cáo buộc trên tài khoản Telegram của mình, liên quan đến việc cá cược bất hợp pháp của Fagioli.

Tờ La Stampa sau đó đưa tin các công tố viên của Turin đang điều tra cầu thủ này. Corona hứa sẽ đưa ra nhiều cáo buộc hơn ngày 12/10 trên trang Instagram của Dillinger News. Và đó là thông tin Tonali và Zaniolo cũng “nhúng chàm”.

Fabrizio Corona, 49 tuổi, được mệnh danh là “King of Paparazzi”, có thói quen đánh dấu độc quyền thông tin bằng hình ảnh đội vương miện và hút xì gà. Công ty Corona's của anh “thu về 5 triệu euro/tháng”, theo thông tin được anh tiết lộ khi làm khách mời trên chương trình Belve của đài truyền hình RAI 2 cuối tháng trước.

Corona là tâm điểm của vụ bê bối Vallettopoli năm 2006, cùng nhiều cuộc điều tra khác như vụ tống tiền những người nổi tiếng trong làng giải trí và thể thao, bao gồm David Trezeguet và Alberto Gilardino.

Năm 2007, Corona phải ngồi tù 77 ngày, trước khi bị chuyển đi và quản thúc tại gia vì lý do sức khỏe. Năm 2015, tòa án tối cao đã kết án Corona 13 năm 2 tháng vì một loạt tội danh. Nhưng đến ngày 23/9, tòa án giám sát Milan đã cho phép được trả tự do sớm.

Trong cuốn tự truyện của mình, Corona tự mô tả mình là một sinh vật thần thoại, “nửa thần, nửa thú”.

Cầu thủ vẫn được thi đấu khi bị điều tra?

Dĩ nhiên. Họ vẫn vô tội cho đến khi chứng minh có tội. Và thực tế là Fagioli đã thi đấu 365 phút mùa này.

Giuseppe Chine, công tố viên của FIGC, đã mở cuộc điều tra về Fagioli vào đầu tháng trước và có 60 ngày để xem xét bằng chứng. Trừ khi Chine yêu cầu gia hạn, kết quả của vụ Fagioli dự kiến sẽ có vào đầu tháng 11.

Mọi việc sẽ tương tự với Tonali và Zaniolo. Giờ đây, khi các công tố viên ở Turin đã đưa họ vào diện điều tra, Chine có thể yêu cầu các tài liệu liên quan và mở cuộc điều tra của riêng mình.

Vụ của Fagioli diễn ra trước vụ Tonali và Zaniolo khoảng 6 tuần, vì vậy họ sẽ không biết số phận của mình cho đến tháng 12.

Án phạt sẽ ra sao?
Nếu các cầu thủ được xác định đã cá cược bất hợp pháp họ sẽ bị cấm thi đấu ít nhất 3 năm và phạt tiền không dưới 25.000 euro. Nếu nhận tội, án có thể giảm một nửa với tiền lệ từng xảy ra với Vittorio Micolucci, bị cấm thi đấu 14 tháng khi khoác áo Ascoli trong một vụ bê bối cá cược khác năm 2011.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh vụ scandal cá độ rung chuyển Italia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO