Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM

03/02/2024 08:47

Sợ mất trộm, nhiều người bán hoa tại các công viên ở TPHCM phải thức trắng đêm, mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi... để canh hoa Tết.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 1

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, nhiều tiểu thương ở các chợ hoa phải thức trắng đêm, ngủ vật vờ để canh hoa Tết đề phòng mất trộm. Một số người phải đốt lửa để đuổi muỗi.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 2

Đa số họ là những người miền Tây, mang hoa lên thành phố bán đến đêm giao thừa để kiếm tiền về quê ăn Tết.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 3

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chợ hoa xuân ở công viên 23/9 (quận 1), nhiều tiểu thương tận dụng ghế ngồi ở công viên để giăng màn ngủ.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 4

Nguyễn Ngô Trọng Nghĩa (17 tuổi) theo gia đình lên TPHCM để bán hoa Tết. Nghĩa được người nhà giao canh vựa mai.
"Đây là lần đầu tiên em lên Sài Gòn để bán hoa, hi vọng bán hết sớm để được về quê ăn Tết", Nghĩa nói.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 5

"Biết giờ này cũng không còn khách nào ghé mua hoa nhưng chúng tôi vẫn phải thức để canh, chợ hoa nằm ngay sát đường nên đề phòng vẫn hơn", anh Sang (quê ở Tiền Giang) cho hay.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 6

Những ngày cận Tết Giáp Thìn, công viên 23/9 tấp nập xe tải chở hoa từ các tỉnh miền Tây lên. Các tiểu thương ở đây phải canh cả đêm để bốc hoa từ xe tải xuống.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 7

0h00, không khí tại công viên 23/9 vẫn rất nhộn nhịp. Những chậu hoa, chậu quất được chuyển lên từ các tỉnh miền Tây báo hiệu cái Tết đang đến rất gần.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 8

Ghi nhận tại một con hẻm trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), càng về khuya, người dân đi mua hoa thưa thớt dần, nhưng các tiểu thương vẫn cố thay nhau để thức canh hoa.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 9

Anh Lê Văn Nhẫn (37 tuổi) tranh thủ nghỉ ngơi bên chiếc võng treo tạm. Anh cho biết 5,6 năm nay, cứ đến đầu tháng Chạp gia đình anh lại đưa hoa lên TPHCM bán.
"Năm nào cũng vậy, cứ đầu tháng Chạp hai anh em chúng tôi lại mang hoa lên TPHCM để bán, thị trường hoa năm nay có vẻ chậm nhịp hơn so với mọi năm nhưng cũng hi vọng sẽ bán hết hoa để về quê ăn Tết sớm", anh Nhẫn chia sẻ.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 10

Cách đó không xa, chị Lê Thị Diễm Kha (42 tuổi, quê Đồng Tháp) phải đốt lửa để đuổi muỗi trong lúc canh hoa.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 11

"Chưng nhiều hoa thế này muỗi rất nhiều, tôi phải đốt lửa để bớt muỗi. Lạnh có thể chịu được chứ muỗi cắn thì không tài nào ngủ được", chị Diễm Kha nói.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 12

Theo nhiều tiểu thương, hoa năm nay được mùa nhưng mất giá, một số loại như cúc mâm xôi, cúc vạn thọ có giá chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.

Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM - 13

Nhiều tiểu thương thức trắng đêm để vận chuyển, chăm sóc hàng nghìn chậu hoa được chuyển từ miền Tây lên để sáng hôm sau bày bán.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tiểu thương mắc màn, đốt lửa đuổi muỗi xuyên đêm trông hoa Tết ở TPHCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO