
"Tôi tự hào với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Họ đã cố gắng hết sức mình. Hôm nay chúng tôi gặp khó khăn không lường trước được, vì mưa lớn đã ảnh hưởng đến chiến thuật rất nhiều và ảnh hưởng đến kết quả trận đấu", huấn luyện viên Bae Jiwon chia sẻ sau khi Viettel nhận thất bại 1-2 trước Bình Dương tối 2.9.
Huấn luyện viên người Hàn Quốc tỏ ra bức xúc về công tác trọng tài. Ông nói: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi từ các quyết định của trọng tài. Họ đưa ra những quyết định không chính xác khiến tâm lý các cầu thủ của tôi bị ức chế. Một phần lớn trách nhiệm thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chất lượng trọng tài chúng ta đã nói nhiều, từ nhiều mùa giải. Chúng ta phải tăng chất lượng trọng tài. Muốn nền bóng đá chất lượng thì chất lượng trọng tài phải bắt kịp".

Trận thua này khiến đội bóng áo lính có nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch khi có 22 điểm sau 14 trận và đã thi đấu nhiều hơn Hải Phòng, Bình Định (23 điểm) 1 trận.
Trong khi đó, 3 điểm có được giúp Bình Dương leo lên vị trí thứ 7 với 18 điểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Lư Đình Tuấn có màn chạy đà hoàn hảo trước trận đấu khó khăn gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng tiếp theo.

"Mỗi trận có ý đồ chơi khác nhau. Hôm nay tôi có sự trở lại của Tiến Linh, Viettel cũng có 2 trung vệ chắc chắn nên Linh thường lui về đá thấp. Thắng thua là chuyện của bóng đá. Trọng tài thế nào thì chúng tôi vẫn tôn trọng. Chiến thắng hôm nay vui và cứ tận hưởng", huấn luyện viên Lư Đình Tuấn của đội Bình Dương chia sẻ.