Rộn rã ngày trăng tròn tại chùa Diệu Pháp

An Thanh| 30/09/2023 20:17

Với mong muốn mang đến một tết Trung thu vui tươi, ấm áp, dự án Chong Chóng Tre đã phối hợp cùng Gia Đình Sen Hồng và Chùa Diệu Pháp tổ chức chương trình “Vui Hội Trăng Rằm” cho các em nhỏ tại chùa Diệu Pháp vào chiều 29/09/2023.

Mùa trăng đầy cảm xúc

Trong sân chùa Diệu Pháp (Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM), mỗi góc một gian hàng trò chơi, chỗ thì nhảy bao bố, chỗ làm lồng đèn, tô màu, chỗ lại vẽ quạt, ném lon, có cả nơi làm bánh Trung thu,... đâu đâu cũng nhìn thấy các bạn nhỏ thích thú vui chơi, cười đùa, tập trung kín cả sân.

z4741337828806_2b066e30d62fc69d4ff19f02d7dde298.jpg
Trong sân chùa Diệu Pháp (Hẻm 106/47/9 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP HCM) các bạn nhỏ tham gia các trò chơi, tập trung chật kín cả sân.
z4741337868545_3f8ba1a59bbfda4b3e17532ef512d246.jpg
Góc sân trò chơi nhảy bao bố.
z4741337963439_ef3cd5ce4aa12809a38ed4018027778a.jpg
Các em nhỏ tham gia làm quạt.
z4741337843186_a01d7150006fca5e5e9c569a689e0d4c.jpg
Tại gian hàng bánh làm Trung thu, các bạn nhỏ được các bạn tình nguyện viên của dự án Chong Chóng Tre tận tình hướng dẫn.

“Tay xách nách mang” đôi ba túi quà bánh, Mỹ Linh (10 tuổi, trường tiểu học Bình Hòa) không giấu được sự sung sướng: “Mấy trò chơi ở đây dễ lắm, có anh chị hỗ trợ nữa nên em nhận được quá chừng bánh, kẹo. Này ăn mấy ngày mới hết”.

z4741337872501_3671b1fd02de701247516950d726d68b.jpg
Mỹ Linh vui vẻ khi vừa được tham gia trò chơi vừa nhận được quà.

Khám phá qua nhiều gian hàng trò chơi, Lê Hoàng Yến Oanh (10 tuổi, trường tiểu học Bình Hòa) cũng thu về được kha khá chiến lợi phẩm. “Thích ghê, em trông đến chương trình từ hôm trước rồi. Nãy giờ em chơi nhiều trò lắm, một tí em muốn được làm bánh Trung thu, mấy cái này về nhà em sẽ chia cho mọi người ăn cùng”, Yến Oanh thích thú cười.

Chị Trúc (28 tuổi, Bình Thạnh) cũng tranh thủ cuối tuần dẫn hai con đến vui Trung thu. “Mình cảm thấy các bạn làm chương trình này rất ý nghĩa. Bởi vì Trung thu là Tết thiếu nhi, tạo không gian cho các con được vui chơi, cũng xem như là đang tạo ra kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ cho các con”, chị Trúc nói.

z4741337762432_d18709010fb67d034e8afb406db7f467.jpg
Chị Trúc (28 tuổi, Bình Thạnh) cũng tranh thủ cuối tuần đưa con đến vui Trung thu.
z4741337758288_f65cb77b4ec28918fadb58e0bd5e5bf4.jpg
Hoạt động tô màu được nhiều bạn nhỏ yêu thích.


Bằng cách gợi nhớ những nét văn hoá truyền thống được giữ gìn trọn vẹn qua các trò chơi dân gian, dự án Chong Chóng Tre hi vọng có thể giúp các em nhỏ lưu giữ những ký ức đẹp về một mùa trăng của tuổi thơ.

“Trung thu không chỉ là đêm hội rước đèn mà còn là thời gian cho các em thắp sáng ước mơ và lưu lại ký ức đẹp dưới ánh trăng tròn. Không chỉ vì có những chiếc bánh thơm ngon, những con lân sư rồng nhảy múa, những chiếc đèn ông sao lung linh, mà còn vì có ánh trăng sáng tỏa.

"Qua các hoạt động rước đèn dưới trăng, tham gia các trò chơi dân gian, được trò chuyện với chị Hằng, chú Cuội, tận hưởng âm nhạc,... tụi mình hi vọng có thể giúp các em lưu lại trong trí nhớ về một tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và đồng hành cùng các em trong quãng đường dài phía trước”, Phạm Thủy Tiên (Trưởng nhóm Truyền thông của dự án Chong Chóng Tre, Phụ trách điều phối chương trình “Vui Hội Trăng Rằm”) chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này.

z4741337659358_fcf1d936af457db9e3a7f8abea9020c4(1).jpg
Đến tham dự  chương trình "Vui Hội Trăng Rằm" các bạn nhỏ được xem biểu diễn múa lân. 

Ngoài 300 phần quà cho các hoạt động vui chơi tại các gian hàng, “Vui Hội Trăng Rằm” còn mang đến 600 phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn, bánh kẹo và sữa cho các em nhỏ tham dự chương trình. Những nụ cười trong veo của các bạn nhỏ làm không khí đêm hội thêm rộn ràng.

Rước đèn dưới trăng

Khi mặt trăng tròn bắt đầu len lỏi ra khỏi bức màn đêm, "treo" trên tay những chiếc lồng đèn đủ thứ màu sắc, hình dáng, cùng với tiếng cười đùa và khúc nhạc tươi vui, các bạn nhỏ "tay trong tay" xuống phố rước đèn. Trong đêm hội đầy ánh sáng này, ai ai cũng tràn đầy niềm vui và sự háo hức.

z4741337441114_66ea89b2f99400f388ba54339ec6d8af.jpg
Các em nhỏ cùng nhau tham gia rước đèn.
z4741337398142_5a23a7f62c1a64327d07bb6fed8c3f15.jpg
Các bạn tình nguyên viên nắm tay tạo thành hàng rào chắn để đảm bảo các em nhỏ trong vùng an toàn.

Dẫn đầu đoàn rước đèn là hai chiếc đèn ông sao với đèn cá chép do các sư thầy chùa Diệu Pháp đảm nhiệm. Dưới sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện viên và lực lượng bảo vệ dân phố, các bạn nhỏ xếp thành hàng, tham gia rước đèn từ tuyến đường Bình Lợi hẻm 67-69 quanh công viên - vòng ra hẻm cafe Phố Mới và về lại chùa.

Nói về lý do của hoạt động này, Thủy Tiên cho rằng, rước đèn không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí, mà còn là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. “Không chỉ riêng mình mà tất cả thành viên của dự án Chong Chóng Tre đều chung suy nghĩ nên giữ một cái gì đó truyền thống giữa nền văn hóa hiện đại. Bởi vì, phải có cội nguồn thì mới có tương lai. Chúng mình cũng hy vọng, các em nhỏ khi tham gia chương trình có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp trong văn hóa Trung Thu của người Việt”, Thủy Tiên bày tỏ.

z4745727453645_17b950da1dfaff98e2152398f811e65d.jpg
Chong Chóng Tre tại chương trình “Vui Hội Trăng Rằm”

Để đảm bảo an toàn cho các em nhỏ tham gia rước đèn, các bạn tình nguyện viên thuộc dự án Chong Chóng Tre phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, khảo sát trước tuyến đường và liên hệ với các phòng ban để nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Tung tăng với chiếc đèn lồng hình thú, Khánh Ngân (10 tuổi, trường Tiểu học Bình Lợi Trung) luôn miệng kể về niềm vui em nhận được trong cả buổi tối. “Mấy ngày hôm nay em xem tivi thấy nhiều chỗ rước đèn lắm, giờ em được tham gia nên vui lắm”.

Khánh Trang (11 tuổi, trường Tiểu học Bình Lợi Trung) đi cùng cũng hí hửng khoe chiếc lồng đèn xinh xắn trên tay. “Mong năm sau lại có rước đèn để em tham gia nữa”, Khánh Trang nói.

Còn với Thủy Tiên việc mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong ngày Trung thu đặc biệt khiến cô cảm thấy hạnh phúc. “Thật ra, mình chỉ muốn cho đi, vì ở một số phương diện nào đó mình là người may mắn, được đủ đầy hơn các em. Nhưng mà, điều trân quý nhất mà tất cả tụi mình nhận lại được là tình thương, không chỉ từ các em nhỏ mà còn từ phụ huynh và nhiều người khác nữa. Mình tin rằng, khi chúng ta cho đi niềm vui, chúng ta không chỉ làm cho người khác cười, mà còn làm cho chính mình cười”, Thủy Tiên tâm sự.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
  • Còn thương chái bếp sau hè
    Nhà là nơi để trở về và bữa cơm mà người ta có lớn cách mấy cũng vẫn thèm là cơm mẹ nấu. Nhà quê không giàu có nhưng được cái rộng rãi, vậy mà chốn lui tới thường xuyên của sắp nhỏ vẫn là... chái bếp phía sau hè.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Rộn rã ngày trăng tròn tại chùa Diệu Pháp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO