
Những người lao động nghèo đến đây được ăn thoải mái những món ăn ngon chỉ với giá 1.000 đồng, được mở bán mỗi tháng một lần tại TPHCM.
“1.000 đồng vì mình muốn họ cảm thấy được tôn trọng”
Quán buffet này có tên là Pink Pong nằm tại số 69 Nguyễn Xí (P.24- Bình Thạnh- TP.HCM). Mỗi tháng Đặng Đức Vinh (28 tuổi- chủ quán) sẽ mở bán một ngày với giá vé buffet là 1.000 đồng, đồng thời ở cả 2 chi nhánh trên đường Nguyễn Tri Phương (Q10) và Nguyễn Xí (Q.BT). Giá vé 1.000 đồng này áp dụng cho sinh viên và những người dân lao động nghèo, tuy giá là 1k nhưng số lượng và chất lượng món đều giữ nguyên giống như bán cho khách bình thường, với hơn 30 món ăn được các bạn nhân viên lên liên tục.

Các món ăn đa dạng từ thịt heo, thịt bò, rau củ quả tươi, nước uống đến các món chế biến sẵn… Mỗi tháng Vinh đều dành ra 300- 400 phần buffet vì cậu mong muốn người khó khăn nào đến cũng được ăn thử một bữa ăn ngon và đặc biệt là không bị giới hạn thời gian, ăn bao lâu cũng được các bạn nhân viên nhiệt tình phục vụ. Chính vì thế nên quán lúc nào cũng chật kín chỗ ở cả 2 chi nhánh.
“Ngày trước mình cũng đã từng bị phá sản, gặp nhiều khó khăn nên khi làm lại được mình nghĩ phải làm một việc gì đó để trả lại cho xã hội. Nếu đi phát cơm từ thiện thì cũng như bao người khác thôi, mình muốn có một cách cho đi khác tí xíu nên làm hoạt động này” , Vinh chia sẻ.

Chia sẻ về lí do tại sao lại lấy cái giá là 1.000 đồng, Vinh nói: “ mình làm như vậy họ sẽ thấy họ sẽ thấy họ được tôn trọng hơn. Mình không muốn mọi người đến đây có cảm giác mình đang được ban phát”.
Vinh đã trích một phần lợi nhuận kinh doanh và tiền gửi xe 3.000 đồng/cái và không nhận tiền hỗ trợ, hoạt động này cũng duy trì từ khi Vinh mở tiệm đến nay đã được 3 tháng. May mắn được nhiều mạnh thường quân biết đến đã xin ủng hộ quần áo, gạo và mì gói cho các cô chú và đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền địa phương.
Chưa được ăn ngon như vậy bao giờ
Bà Trần Thị Dung (63tuổi) đi lượm ve chai mưu sinh, bày tỏ được cô bán vé số cạnh trọ chỉ tới đây ăn, lần đầu được ăn nhiều món ngon và ăn thoải mái như vậy.

Bà Lương Nữ (70tuổi) chia sẻ: “tui ở xa lắm mà chạy tới đây ăn, đồ ăn ngon lắm. Cũng cảm ơn những nhà tài trợ đã cho người khó khăn, người cao tuổi ăn bữa ăn ngon như thế này”.
Với mong muốn những người thật sự có hoàn cảnh khó khăn sẽ có một bữa ăn ngon và hơn nữa là lan toả được những điều tích cực đến cho mọi người vì bản thân đã từng trải qua những tháng ngày khó khăn khi gặp thất bại trong kinh doanh. May mắn khi giờ đây Pink Pong đã phát triển mạnh với 2 chi nhánh và sắp tới sẽ xuất hiện chi nhánh thứ 3 tại quận 10.

“Chính bản thân mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng khó khăn nên mình muốn để họ cảm thấy xã hội này vẫn còn có tình người, và hãy luôn tin tưởng vào ngày mai, vì chắc chắn ngày mai sẽ tốt hơn”