Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn

25/03/2025 06:25

Vậy nên bằng một cách nào đó, tổn thương - khổ đau hay tất thảy những nỗi buồn rồi cũng khép lại cuối đường là hai chữ bình yên.

1. Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn.

Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước.

anh-dep-1.jpeg
Ảnh: Sưu tầm

Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau.

Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên chùa kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình.

Cuộc đời này làm gì có người nào không có nỗi buồn, làm gì có cuộc đời không có những trắc trở, chỉ có trái tim góp đủ tình thương từ những mảnh vỡ, để trân quý để thương được tất cả dù là nhỏ bé nhất.

Vậy nên bằng một cách nào đó, tổn thương - khổ đau hay tất thảy những nỗi buồn rồi cũng khép lại cuối đường là hai chữ bình yên.

Đúng vậy, chúng ta rồi sẽ bình yên thôi.

2. Mọi điều xảy đến trong đời đều là một phần của hành trình - không sớm, không muộn, tất cả đều là sự sắp đặt hoàn hảo. Được yêu thương là một may mắn, nhưng bị tổn thương cũng là một bài học.

Người ta hay hỏi: "Liệu tôi có quý nhân phù trợ không?". Nhưng đôi khi, quý nhân lớn nhất trong đời chính là bản thân mình.

Hãy học cách nâng đỡ chính mình, để rồi từ đó lan tỏa giá trị cho những người xung quanh. Con người, suy cho cùng, là những tần số rung động, khi ta sống tốt hơn, ta cũng thu hút những điều tốt đẹp hơn.

Cách người khác đối xử với bạn chính là tấm gương phản chiếu nội tâm của bạn. Gặp ai, trải qua điều gì, đôi khi không phải là ngẫu nhiên - mà là những bài học được sắp đặt để bạn trưởng thành. Vì thế, đừng mãi ôm trong lòng những ai đã làm bạn tổn thương.

Đừng nghĩ ai nợ ai điều gì, mà hãy học cách buông bỏ, giữ lại sự thiện lành trong tim. Bởi vì, mỗi lòng tốt bạn trao đi, mỗi bao dung bạn giữ lại, một ngày nào đó, vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn theo một cách dịu dàng nhất.

3. Khi bạn quan trọng với một ai đó, có thể bạn không biết. Nhưng bạn không quan trọng với một ai đó, nhất định bạn sẽ biết.

Mình từng nghĩ, nếu một mối quan hệ đủ quan trọng, chắc chắn sẽ có cách để giữ nó ở lại. Nhưng không phải đâu. Quan trọng hay không, đôi khi không nằm ở chỗ mình nghĩ hay cố gắng, mà nằm ở sự im lặng ở đầu dây bên kia. Bạn biết gì không? Khi bạn không quan trọng với ai đó, họ sẽ để bạn biết. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự thờ ơ, sự lãng quên, sự vắng mặt mà không cần giải thích.

Đau nhất là cái cảm giác một mình gánh tất cả. Là mình tự tưởng tượng, tự hy vọng, tự an ủi rằng "có lẽ họ bận", "có lẽ họ cũng cần thời gian". Nhưng không. Họ không bận. Họ chỉ không chọn mình. Họ không cần thời gian, họ chỉ không cần mình trong thời gian của họ.

anh-dep-2.jpeg
Ảnh: Sưu tầm

Cảm giác ấy đau lắm, đúng không? Như thể bạn đang đứng một mình trong bóng tối, chờ một ánh sáng không bao giờ quay lại. Bạn cố gắng tìm lý do, tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tại sao họ không còn ở đó. Nhưng sự thật là, đôi khi chẳng có lý do nào cả. Họ chỉ đơn giản không chọn bạn.

Có những chuyến bay chỉ có một chiều, và bạn là người duy nhất ngồi trên nó. Chuyến bay ấy mang bạn đến vùng tổn thương, và lạ lùng thay, không có đường quay lại.

Có lẽ họ không bao giờ cố ý làm bạn đau, nhưng họ cũng chẳng cố gắng để làm bạn bớt đau. Và điều đó nói lên tất cả. Bạn không phải là sự ưu tiên. Không phải là người mà họ trăn trở hay nghĩ đến đầu tiên khi có niềm vui hay nỗi buồn. Và khi bạn hiểu ra điều đó, mọi thứ vỡ ra - không phải trong một cú sốc, mà từ từ, từng mảnh một, cho đến khi chẳng còn gì nguyên vẹn.

Những điều này không phải để kể lể hay xin sự thương hại. Chỉ là mình muốn bạn thừa nhận một sự thật: có những người, dù bạn đã trao đi hết lòng, cuối cùng cũng chỉ nhìn bạn từ xa như một kẻ ngốc đang níu kéo điều không bao giờ thuộc về mình.

Vấn đề là, bạn có đủ can đảm để nhìn lại chính mình và buông bỏ không? Hay bạn sẽ tiếp tục đuổi theo một bóng hình đã từ lâu chẳng còn ngoảnh lại?

Tổng hợp

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO