Nghệ sĩ Ưu tú chỉ cần sống tới tuổi 71, xin Tổ nghiệp cho 'ngủ một giấc đi luôn'

14/03/2025 14:00

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long - anh trai Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc. Hiện tại, nam nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ nhỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long vẫn khỏe mạnh ở tuổi 67

Trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long chia sẻ: "Bây giờ, công việc của tôi trở lại bình thường, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Tôi liệu cơm gắp mắm, kiếm được 10 ngàn thì ăn 7 ngàn, để dành 3 ngàn.

Nói vừa lòng thì không vừa lòng, nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết được. Tôi không ngờ Quý Bình mất. Cuộc đời vô thường lắm, thấy đó mất đó.

img
img

NSƯT Bạch Long và đạo diễn Khương Dương. Ảnh: Chụp màn hình clip Khương Dừa.

Sức khỏe tôi hiện tại bình thường, không vấn đề gì, chỉ là bị đau cổ vai gáy ép xuống dây thần kinh nên lâu lâu tê tay tê chân. Bệnh này không chữa trị được.

Đầu óc tôi còn minh mẫn lắm, còn viết tuồng ngon lành. Phim ảnh ai mời thì tôi tham gia. Tôi lạc quan thôi chứ không có gì phải buồn cho đời mình. Cuộc sống là do mình, phải chấp nhận sống một mình và hạnh phúc với điều đó.

Tôi nói thật, dù thế này nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc, không hơn thua với ai. Trong showbiz hay đấu đá cạnh tranh nhau nhưng tôi thì không. Từ nhỏ tôi đã như vậy, không ganh đua với ai, cũng không đi thi thố. Ngay cả mấy hội diễn tôi cũng không đi thi.

Ra ngoài, tôi vui vẻ, gặp gỡ anh em nghệ sĩ nhưng về nhà là tôi chỉ thích một mình, làm bạn với tivi, điện thoại, không suy nghĩ gì, có lẽ vì vậy mà tôi trẻ lâu.

img
NSƯT Bạch Long nổi tiếng ở lĩnh vực cải lương. Ảnh: FBNV

Năm nay, tôi 67 tuổi rồi nhưng vẫn khỏe, không sao hết. Nhiều người bằng tuổi tôi cũng không trẻ như tôi. Bạn tôi còn bảo mấy ông mới bốn mấy năm mươi tuổi còn già hơn tôi. Sức khỏe là vàng, có nhiều tiền bạc cỡ nào mà không có sức khỏe, bệnh tật thì cũng không vui.

Tôi nói thật, không cần sống tới 90 tuổi đâu. Tôi chỉ cần sống tới 71 tuổi thôi. Tử vi của tôi cũng nói tôi chỉ sống tới 71 tuổi. Đúng ra là tôi sống đến 60 tuổi thôi nhưng thoát được cái hạn năm 60 tuổi đó nên sống tới 71 tuổi.

Năm 60 tuổi, tôi có một biến cố nhưng tới 71 tuổi thì hết thoát. Nhưng tôi cũng chỉ muốn sống đến 71 tuổi là vừa đủ, không ham sống lâu. Tôi hết ham rồi, vì tôi sống bằng nghề hát, chỉ thích đi hát thôi nhưng cải lương xuống quá, không hoàng kim như xưa. Tôi đi qua kịch nói thì kịch nói giờ cũng xuống.

Tôi tự bảo Tổ nghiệp rằng, con đã làm hết khả năng rồi, giờ sống đủ rồi, Tổ cho con ngủ một giấc đi luôn, đừng để con bị bệnh rồi làm khổ người thân, bạn bè".

img
NSƯT Bạch Long và NSƯT Thành Lộc thời trẻ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long có em trai nổi tiếng là Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc

NSƯT Bạch Long tên thật là Nguyễn Thành Tùng, sinh năm 1959. Thời thơ ấu, nam nghệ sĩ bị bệnh triền miên, bố mẹ phải gửi Bạch Long cho một người cô ruột nuôi. Không chỉ sống xa người thân ruột thịt, Bạch Long còn phải gọi bố mẹ ruột là anh chị.

Từ ngày đó, NSƯT Bạch Long muốn tự lập, không dựa dẫm vào ai. Dù cuộc sống của ông khá vất vả, không nổi tiếng được như NSƯT Thành Lộc nhưng NSƯT Bạch Long không oán trách ai, lại càng không muốn phiền hà đến em ruột.

Từ 5, 6 tuổi, NSƯT Bạch Long đã có năng khiếu ca cải lương. Lớn lên, NSƯT Bạch Long tham gia đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Sau đó, từ khoảng năm 1982, ông vụt sáng với các vai Phù Đổng trong vở Phù Đổng thiên vương, Kim Đồng trong vở Kim Đồng, tướng Phạm Cự Chích trong vở Bão táp nguyên phong…

Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Long lại khá lận đận với nghề, bước qua nhiều chuyện tình dang dở. Có giai đoạn nam nghệ sĩ thất nghiệp suốt 4 năm, phải sống nhờ sự giúp đỡ của học trò, đồng nghiệp. Vì thương anh trai nên NSƯT Thành Lộc nhiều lần gợi ý giúp đỡ, đưa về chung sống cùng nhưng NSƯT Bạch Long từ chối. Nam nghệ sĩ chia sẻ, vì lòng tự trọng riêng của bản thân nên không muốn là gánh nặng của em trai.

Theo danviet.vn
https://danviet.vn/nghe-si-uu-tu-chi-can-song-toi-tuoi-71-xin-to-nghiep-cho-ngu-mot-giac-di-luon-20250313114703322.htm
Copy Link
https://danviet.vn/nghe-si-uu-tu-chi-can-song-toi-tuoi-71-xin-to-nghiep-cho-ngu-mot-giac-di-luon-20250313114703322.htm
    Nổi bật
        Mới nhất
        Nghệ sĩ Ưu tú chỉ cần sống tới tuổi 71, xin Tổ nghiệp cho 'ngủ một giấc đi luôn'
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO