Maradona ‘qua đời trong đau đớn cùng cực'

Ngọc Linh (tổng hợp)| 29/03/2025 13:11

Bác sĩ thực hiện khám nghiệm tử thi vào ngày 25/11/2020 đưa ra bằng chứng chống lại tại 7 người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Diego Maradona đã phải chịu đựng “cái chết trong đau đớn cùng cực”. Đó là lời khẳng định chắc nịch của một trong 5 bác sĩ pháp y thực hiện khám nghiệm tử thi ông vào ngày 25/11/2020, người qua đời trong căn phòng của một ngôi nhà thuê, nơi lẽ ra phải là địa điểm chăm sóc y tế tại gia. 

maradona-juicio3.jpg
Huyền thoại Maradona. Ảnh: EFE

Carlos Casinelli, người chịu trách nhiệm cho hơn 8.000 ca khám nghiệm tử thi, không ngần ngại đưa ra chi tiết trong ngày thứ 6 của phiên tòa xét xử các bác sĩ, nhà tâm lý học và y tá chịu trách nhiệm chăm sóc huyền thoại bóng đá người Argentina

Ông cho biết tim của Maradona nặng 503 gram, gấp đôi trọng lượng bình thường đối với một người 60 tuổi; cơ thể tích tụ 4,5 lít nước trong phổi, bụng và đầu, hậu quả của “suy tim hoặc tăng huyết áp”. “Bệnh nhân đã chết trong đau đớn cùng cực”, Casinelli nhắc lại một lần nữa, đồng thời chiếu video về các cục máu đông mà ông tìm thấy trong tim Cậu bé vàng làm bằng chứng.

Phiên điều trần hôm thứ Năm là phiên điều trần khó khăn nhất kể từ khi phiên tòa bắt đầu ngày 11/3. Jana Maradona, một trong những người con gái của Diego, đã rời phòng xử án sau khi được thẩm phán cảnh báo về tính chất tàn khốc của những hình ảnh mà bác sĩ pháp y sẽ chiếu trên màn hình. 

Casinelli tập trung chủ yếu vào chất lỏng mà ông tìm thấy trong cơ thể Maradona. “Nó không hình thành trong một giờ, nó diễn ra từ từ. Kể từ khi xuất viện (ngày 3/11/2020, sau ca phẫu thuật tụ máu dưới màng cứng) cho đến khi qua đời? Có thể là vậy”, ông tự hỏi và tự trả lời. 

Một trong những công tố viên sau đó hỏi liệu có thể nói về một cái chết bất ngờ hay không. “Tôi sẽ nói là không, nước tích tụ theo ngày. Đó là điều có thể dự đoán được, không phải là một cái chết đột ngột, cấp tính và bất ngờ”, ông nói, nhìn các thẩm phán. “Điều này, ít nhất, đã diễn ra trong 10 ngày, vì bệnh xơ gan và viêm cơ tim mà Maradona mắc phải”, ông nhấn mạnh.

Lời khai của bác sĩ pháp y khiến các bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc Maradona gặp bất lợi lớn. Casinelli nói rằng các triệu chứng, thể hiện rõ qua tình trạng sưng tấy của Maradona, lẽ ra phải được các chuyên gia nhận thấy. “Bụng của bệnh nhân phình to”, ông giải thích, và đưa ra một mô tả chi tiết về cuộc khám nghiệm tử thi được hỗ trợ bởi hình ảnh.

maradona-cdv.jpg
Người hâm mộ của Maradona chờ đợi bên ngoài tòa án. Ảnh: EFE

Về nguyên nhân cái chết, ông cho biết Maradona bị “phù phổi cấp tính thứ phát do suy tim sung huyết trầm trọng và bệnh cơ tim giãn nở”. Casinelli cũng khẳng định rằng Maradona không phải là bệnh nhân để ở nhà, như nhóm bác sĩ điều trị cho ông đã quyết định, vì tình trạng sức khỏe của ông cần được kiểm soát liên tục.

Luận điểm của bên công tố là cái chết của Maradona có thể tránh được. Nhà vô địch World Cup 1986 đang “trong tình trạng bị bỏ rơi”, “phó mặc cho số phận”, do được chăm sóc kém. Dựa trên chẩn đoán đó, các thẩm phán đã buộc tội những người chịu trách nhiệm chăm sóc Maradona về tội ngộ sát, tội danh có thể khiến họ phải ngồi tù từ 8 đến 25 năm. 

Người bị cáo buộc nhiều nhất là bác sĩ phẫu thuật thần kinh Leopoldo Luque, 43 tuổi, một trong những bác sĩ riêng của Maradona trong những năm cuối đời. Vào đầu tháng 11/2020, Luque đã thực hiện một cuộc phẫu thuật sọ não cho Cậu bé vàng vì tụ máu và sau đó đề nghị nhập viện để phục hồi chức năng. Việc nhập viện cuối cùng được thực hiện tại một ngôi nhà, trong một khu dân cư riêng ở ngoại ô Buenos Aires, không có các điều kiện tối thiểu cần thiết để chăm sóc bệnh nhân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Maradona ‘qua đời trong đau đớn cùng cực'
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO