Quách Tấn An đăng tải dòng trạng thái: 'Chúng tôi đã ly thân từ hai năm trước. Sau khi cân nhắc và trao đổi kỹ lưỡng giữa hai bên, cuối cùng chúng tôi quyết định ly hôn'.
Tôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
Thấy cô ấy đứng chờ ở sảnh chung cư nơi đang ở, tôi đứng hình mất mấy giây rồi tiến đến chào hỏi. Nhưng đề nghị của vợ cũ khiến tôi ú ớ không biết nên nói gì trong tình cảnh này.
Mặc dù hôn nhân không còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng hôn nhân cần được tạo dựng nền tảng từ hai bên gia đình. Nhiều cặp vợ chồng có xuất thân quá sai lệch, quan niệm của họ về cuộc sống cũng quá khác nhau, lâu dần cả hai sẽ hình thành mâu thuẫn khó hòa giải.
Vì còn trẻ, khờ dại, chưa ra đời, chưa biết nhìn người nên chị M đồng ý lấy chồng với suy nghĩ “trả hiếu cho bố mẹ” chứ không hề xuất phát từ tình yêu.