Lời kể của chiến sĩ PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy rồi tổ chức sơ cứu

Hoàng Bình| 01/09/2023 16:23

Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất ra phía ngoài đầu tiên. Cảm nhận đứa bé còn thở, anh "lao như tên bắn" vào xe cấp cứu, rồi ra hiệu tài xế đưa nhanh đến bệnh viện.

Ngày 1/9, clip chiến sĩ cảnh sát PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy, sơ cứu trên xe cứu thương được lan truyền trên mạng xã hội, khiến người xem xúc động.

Người chiến sĩ đó là Binh nhì Trần Văn Quỳnh (20 tuổi, quê Bình Thuận) đang tham gia nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận.

Quỳnh là chiến sĩ nghĩa vụ, vừa được chuyển công tác về đơn vị vào tháng 6. Đây cũng là lần tham gia chữa cháy đầu tiên của anh.

Clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Quỳnh vừa cứu cháu bé ra từ đám cháy lớn và cố gắng hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng bé để tạo đường thở.

Lời kể của chiến sĩ PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy rồi tổ chức sơ cứu - 1

Hình ảnh chiến sĩ Quỳnh hà hơi thổi ngạt cháu bé trên xe cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Binh nhì Trần Văn Quỳnh kể, tối 31/8, anh cùng đồng đội nhận chuông báo lên đường làm nhiệm vụ. Ngay sau chuông báo, Quỳnh và anh em tức tốc tiếp cận hiện trường.

Khi đến nơi, lực lượng làm nhiệm vụ chia làm hai nhóm tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy và cứu hộ nạn nhân.

Quỳnh và đồng đội đi vào phía sau ngôi nhà phát hiện có ba nạn nhân đang ở khu vực nhà tắm. Lúc này, tổ công tác lao vào làn khói đen dày đặc để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Quỳnh bế nạn nhân nhỏ tuổi nhất ra phía ngoài đầu tiên. Cảm nhận đứa bé còn thở, anh đã "lao như tên bắn" vào xe cấp cứu, rồi ra hiệu tài xế đưa nhanh đến bệnh viện.

Trên xe, Quỳnh áp dụng những gì đã được học như hà hơi thổi ngạt, móc dị vật trong miệng cháu bé để tạo đường thở.

Lời kể của chiến sĩ PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy rồi tổ chức sơ cứu - 2

Chiến sĩ Trần Văn Quỳnh (Ảnh: CTV).

Quãng đường xe cứu thương di chuyển đến bệnh viện hơn 2km với tốc độ cao, rung lắc nhưng Quỳnh vẫn giữ được thăng bằng. Anh thực hiện những động tác sơ cứu một cách thuần thục nhanh nhẹn.

Nạn nhân là con út của chủ tiệm sửa xe được Quỳnh cứu đưa đến bệnh viện đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tích cực cứu chữa.

Liên quan vụ cháy nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông, chiều 1/9, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết bé T.Q.A. (9 tuổi) đã tử vong. Bé út 3 tuổi vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

A. là một trong hai con của vợ chồng anh Tạ Văn Hưng (35 tuổi) và chị Phạm Bảo Trâm (32 tuổi) trong vụ cháy nhà xảy ra trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết.

Trước đó hai nạn nhân đã tử vong gồm chị Trâm và anh Nguyễn Hữu Đốn (35 tuổi), người hàng xóm lao vào cứu các nạn nhân.

Khoảng 18h30 ngày 31/8, đám cháy phát ra tại tiệm sửa xe máy rộng hơn 40m2 trên đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn nối dài), thuộc xã Phong Nẫm (TP Phan Thiết). Do nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, bốc ngùn ngụt.

Nam chủ tiệm chạy ra hô hoán hàng xóm cứu vợ và hai con 3 và 9 tuổi kẹt bên trong.

Căn nhà thiết kế kiểu hình hộp, chỉ một lối thoát ở cửa chính, nhiều người phải ra giếng trời phía sau đập tường. Trong khi cứu hộ, hàng xóm 35 tuổi bị điện giật tử vong.

Cảnh sát PCCC dập tắt đám cháy lúc hơn 20h, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên người mẹ tử vong tại bệnh viện, 2 người con nguy kịch.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cho biết chính quyền đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Lời kể của chiến sĩ PCCC ôm bé trai lao ra từ vụ cháy rồi tổ chức sơ cứu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO