Vào tháng 3-4/1945, Hội Chữ thập đỏ Thụy Điển đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm giải phóng và vận chuyển các tù nhân trong trại tập trung của Đức Quốc xã đến Thụy Điển, được gọi là chiến dịch “Xe buýt trắng”.
UBND TPHCM giao Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức kiểm tra việc đấu thầu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM. Cơ quan này cần đề xuất tổ chức thanh tra nếu phát hiện sai phạm.
(Dân trí) - Giám đốc của tổ chức Hội chữ Thập đỏ Thái Lan đã lên tiếng kêu gọi người dân không bán thận để mua iPhone 14, sau khi chiếc iPhone thế hệ mới của Apple chính thức được bán ra thị trường.
Sáng 29/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X, đã gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu dự Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.
TPHCM – Bé trai 13 tuổi đang nằm ngủ dưới nền nhà, bất ngờ bị rắn cạp nia cắn. Sau khi chuyển liên tục 3 bệnh viện, bệnh nhi may mắn được sử dụng 5 lọ huyết thanh đa giá cuối cùng tại phía Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về Tháng Nhân đạo năm 2022 sẽ được phát động trong tháng 5 tới để huy động nguồn lực hỗ trợ cho ngư dân và dinh dưỡng cho trẻ em.
Chỉ với vài chai nhựa rỗng, chút giấy cũ, người dân phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM đã có thể đổi được 3kg gạo và chai nước tương. Đây là hoạt động ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Chữ tập đỏ VN; ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội.
(CAO) Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, sau 10 ngày mật phục, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ trên 10.000 khẩu trang nghi giả mạo nhãn hiệu 3M trong khuôn viên Cơ quan đại diện diện phía Nam của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Hơn 10.000 khẩu trang nghi là hàng giả vừa được lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong khuôn viên cơ quan đại diện diện phía Nam của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Suốt 20 năm sống trong những lập lòe sáng tối, chưa bao giờ chị Thắm dám nghĩ đến ngày mắt mình sẽ sáng trở lại, mà ánh sáng ấy lại từ những người xa lạ gửi tặng.