Trong trận chiến 56 ngày đêm lịch sử, ông Nguyễn Trọng Áp và đồng đội nhiều đêm thức trắng khoét núi, mở đường, đi lấp hố bom ở đèo Pha Đin để bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Hơn nửa năm nay, tuyến đường D6 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) xuống cấp nghiêm trọng, dày đặc "hố bom" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.
55 năm trước, mặt đất ở Ngã ba Đồng Lộc biến dạng, đất đá bị cày đi xới lại, hố bom chồng lên hố bom. Để giữ vững mạch máu giao thông, hàng trăm, hàng ngàn chiến sỹ và nhân dân đã ngã xuống.
Tang lễ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ diễn ra ấm cúng tại nhà riêng với sự có mặt của bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới văn chương không quản ngại đường xa đến tiễn đưa nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ.