"Có khi nào đến một ngày nào đó, du khách tới đây sẽ quên luôn những chiếc váy xòe sặc sỡ của các cô gái Mông, hay người Dao, người Hà Nhì", nữ blogger du lịch người Việt băn khoăn.
Những biển hiệu quảng cáo to khổng lồ, tòa nhà bê tông nối tiếp và cảnh người dân chèo kéo bán hàng khiến vị khách người Mỹ cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn nhận thấy "đây là chuyến đi rất đáng giá".
Đỉnh Fanxipan hùng vĩ với độ cao 3.143 m, Sa Pa trở thành một trong những địa điểm ngắm mây đẹp nhất tại nước ta. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, du khách choáng ngợp trước những dòng mây dày đặc, lững lờ trôi ngay dưới chân.