Những ngày qua, khi lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp các bài viết, video với nội dung "Cơm nước gì chưa người đẹp". Câu nói viral từ một Tiktoker đã tạo sự thú vị cho nhiều người về cách giao tiếp hằng ngày ở miền Tây.

Thực tế, đây không chỉ là một câu hỏi thăm thông thường mà còn mang nhiều ý nghĩa, tùy thuộc vào ngữ cảnh.
Trước hết, câu "Cơm nước gì chưa người đẹp" có nghĩa là "Bạn/chị/em gái... ăn cơm chưa". Việc dùng "người đẹp" giúp mở đầu câu chuyện mang sắc thái thân mật, gần gũi và có chút hài hước hơn.

Khi được sử dụng với mục đích khen ngợi, câu nói này thể hiện sự quan tâm và thiện cảm.
"Cơm nước gì chưa người đẹp" cũng được dùng để tạo không khí vui vẻ, thoải mái đối với các mối quan hệ bà con lối xóm hoặc du khách thập phương khi tới miền Tây.

Ngoài gọi nhau là "người đẹp", khi đến miền Tây, bạn cũng sẽ nghe nhiều cách gọi thú vị khác, như: ní, cục vàng, cưng... Đây là cách gọi thân thiết, bất kể người quen hay lạ, cùng tuổi hoặc ít tuổi hơn mình.
Chẳng hạn như "Ghé lựa rau đi cục vàng", "Mua nhiều chị để giá rẻ cho cưng", "ní ơi, chiều qua tui chơi"...
Cung cách giao tiếp, xưng hô của người miền Tây khá phong phú và điều này đã mang lại sự tò mò cho người nghe. Đó cũng có thể là lý do trend "Cơm nước gì chưa người đẹp" hot rần rần mạng xã hội những ngày qua.
Trước đó, trào lưu "Ăn đám giỗ bên cồn" xuất phát từ một TikToker người miền Tây cũng gây hào hứng không kém.