Cô gái Lạng Sơn hạnh phúc bên chàng trai xe lăn

Minh Anh| 24/01/2025 20:25

10 năm bên nhau, vượt qua sóng gió, tình yêu của chị Loan và anh Mến vẫn bền bỉ. Họ đã chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản.

"10 năm rồi, họ vẫn bên nhau hạnh phúc," “Đọc câu chuyện tình yêu của hai bạn, nước mắt mình cứ rơi”... Đó là những bình luận bên dưới video chia sẻ khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Hà Anh Mến (37 tuổi, Bắc Giang) và Lục Thị Loan (28 tuổi, Lạng Sơn).

tinh-yeu-2.jpeg

Cách đây 10 năm, câu chuyện của anh Mến và chị Loan bắt đầu trong hoàn cảnh đầy nghiệt ngã. Anh Mến, chàng trai khỏe mạnh, gặp tai nạn giao thông năm 2010, bị chấn thương đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi, phải ngồi xe lăn. Nỗi đau tâm lý và sự bất lực khi mất đi khả năng đi lại khiến anh từng muốn từ bỏ tất cả.

“Phải 3 năm sau tai nạn, tôi mới dần học cách chấp nhận và bắt đầu lại,” anh chia sẻ.

Chị Loan khi đó vẫn độc thân, là một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, đang làm công nhân tại Bắc Ninh.

Đầu năm 2015, hai người tình cờ gặp nhau qua mạng xã hội và bắt đầu trao đổi những tin nhắn vu vơ. Biết anh Mến phải ngồi xe lăn, chị Loan không hề tỏ ra chấn động hay xa lánh, mà còn về thăm anh sau 3 tháng trò chuyện. “Gặp anh rồi, em càng thương anh hơn”, chị Loan tâm sự với VietNamNet.

tinh-yeu-4.jpeg

Cuối năm 2015, bất chấp những ngăn cản từ gia đình chị Loan, hai người tổ chức đám cưới đơn giản nhưng đậm ấm áp. Bố mẹ chị Loan từ không đồng ý cuối cùng cũng chúc phúc chân thành. Sau khi kết hôn, chị Loan nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng và phụ gia đình chồng làm đồng áng.

Những năm đầu, kinh tế gia đình khó khăn, chị Loan vừa mang bầu, vừa vất vả với cuộc sống thiếu thốn. “Những lúc nản chí, mình thường nghĩ lại ngày thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cưới anh và rồi lại có động lực cố gắng”, chị Loan chia sẻ. 

tinh-yeu-1.jpeg

Hiện nay, vợ chồng anh Mến đã tự gây dựng cuộc sống ổn định. Anh Mến tập luyện đều đặn, có thể tựa vào tường để đứng lên, trong khi chị Loan đã trở lại làm công nhân. Chị đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, mọi việc nhà đều do anh Mến quán xuyến.

Nhìn con lớn khôn, vợ chồng anh Mến có thêm động lực. Họ kiếm tiền bằng nhiều nghề, từ làm bánh, nhập hạt dẻ, ngũ cốc cho đến giao hàng.

“Chồng mình có thể không làm được những việc lớn lao, nhưng làm chồng, làm cha thì anh luôn tròn vẹn. Anh chăm sóc con chu đáo, từ nấu ăn đến dạy con học hành, giúp mình yên tâm đi làm,” chị Loan khen ngợi.

10 năm, những vất vả đã trôi qua, nhưng tình yêu và sự cảm thông vẫn giúp hai người có thể đồng hành. “Vợ chồng là duyên số, nhưng giữ mối duyên đó lâu bền là ở chính bản thân mình”, chị Loan tâm sự.

Hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, chị vẫn chỉ mong vợ chồng sẽ tiếp tục nắm tay nhau thật chặt, vun đắp gia đình làm chỗ dựa vững chắc cho các con.

tinh-yeu-3.jpeg

Câu chuyện tình yêu của anh Mến và chị Loan là một minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu. Họ đã vượt qua những rào cản tưởng chừng như không thể vượt qua, để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Câu chuyện của họ không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẹp, mà còn là một nguồn cảm hứng lớn cho những ai đang đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Họ đã cho chúng ta thấy rằng, với tình yêu và nghị lực, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách để đạt được hạnh phúc.

(Tổng hợp)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cô gái Lạng Sơn hạnh phúc bên chàng trai xe lăn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO