Rồi qua cậu em họ xa với chồng, tôi biết chồng đang chung sống mặn nồng với một cô chủ đã gần 30 tuổi mà chưa có người yêu. Cô chủ giàu có nên yêu chiều, cung phụng chồng tôi hết lòng...
Đến khi ra trường đi làm, tôi bị rung động trước một cô gái bán hàng ở siêu thị - nơi tôi hay đến mua quần áo. Cô ấy rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn.
Sau ly hôn chồng cũ nói anh không thể chăm lo cho con được, sau đó cũng không chu cấp nuôi dưỡng khiến tôi vô cùng tức giận và quyết định cắt liên lạc.
Tôi vô cùng lo sợ khi bị chồng phát hiện hàng tháng chu cấp 3 triệu cho bố mẹ đẻ. Tôi biết chồng đi làm kiếm tiền cũng vô cùng vất vả mà tôi lại tự ý dùng tiền không hỏi anh.
Với sự nỗ lực của bản thân, tôi tốt nghiệp đại học ra trường và lấy chồng ở thành phố. Trong khi đó, em trai tôi chỉ học hết lớp 12 rồi làm công nhân ở quê.
Ba không tiếc gì cả, tài sản ba còn để lại hết cho con thì một vài triệu bạc có là gì, cơ mà đàn ông tầm tuổi này rồi nhắm làm được thì hãy nói" - C.N.C viết.