Ngày biết tin chị chồng sẽ lập gia đình, cả nhà chồng đều vui sướng chúc mừng, còn tôi đứng ngồi không yên. Tôi toàn sợ sau đám cưới của chị ấy, gia đình tôi cũng tan nát.
Chị chồng gọi điện cho tôi, ai oán nói một câu thôi mà tôi sửng sốt. Cả tuần nay, tôi không sao ngủ ngon giấc vì cứ nhắm mắt thì lại nghĩ đến câu nói kia.
Tôi rất biết ơn khi chị nhận lời ra đây giúp việc nhà cho vợ chồng tôi. Nhưng tôi không thấy thoải mái khi chị để ý, nhòm ngó tới từng chi tiết trong phòng ngủ của chúng tôi.
Chồng tôi nhận lương về đưa cho vợ, không ngờ đúng lúc đặt tiền vào tay tôi thì mẹ anh đi qua phòng nhìn thấy. Bà nguýt dài rồi quay sang mắng con trai...
Hết kỳ nghỉ thai sản, vợ chồng tôi quyết định thuê chị họ bên chồng làm người giúp việc. Tuy nhiên, do chị quá kỹ tính và sạch sẽ, chúng tôi cảm thấy áp lực khi sống chung với chị.
Tưởng chị chồng chỉ gửi nhờ con 2 tháng hè để đi làm xa, nhưng không ngờ chị lại có ý định mặc kệ chúng và ép bố mẹ chồng tôi phải tự bỏ tiền ra nuôi cháu ngoại.