Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng đang sinh sống trong căn biệt thự 3 tầng hoành tráng với đầy đủ tiện nghi. Giá trị của cơ ngơi này phải lên đến hàng chục tỷ đồng.
Buổi lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất diễn ra tại UBND xã Kỳ Xuân sáng 5/3. Cựu binh Mỹ muốn thân nhân liệt sĩ là người đầu tiên chạm tay vào cuốn sổ...
Cuốn nhật ký của liệt sỹ Cao Văn Tuất sẽ trở về với gia đình, sau hơn nửa thế kỷ "lưu lạc" ở bên kia bán cầu. Đêm trước ngày nhận lại kỷ vật, người thân liệt sỹ không thể chợp mắt...
Bồi hồi chờ nhận lại cuốn nhật ký, em gái, cháu trai của liệt sĩ Cao Văn Tuất chia sẻ, nửa thế kỷ không một dòng tin, một tấm ảnh, giờ đây gia đình sắp được đón nhận kỷ vật duy nhất của người thân...
Xác định Cao Xuân Tuất và liệt sĩ Cao Văn Tuất là một người, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang giao ngành chức năng hướng dẫn, tham mưu để cựu binh Mỹ Peter Mathews bàn giao cuốn nhật ký về Việt Nam.
Đối với Đông Nhi và Ông Cao Thắng, ngày 14/2 năm nay không chỉ là Lễ tình nhân, mà còn là dịp kỷ niệm 14 năm yêu nhau, 3 năm xuất hiện cụm từ “Nhi Thắng Family”.
Sáng 13/12, một vụ cháy lớn xảy ra tại số 240C Hàng Bông (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Hàng chục chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường dập lửa.
Lửa bùng lên tại tầng 3 của căn nhà rộng hơn 360m2 ở quận 3 (TPHCM) khiến 4 người lớn tuổi mắc kẹt bên trong. Các nạn nhân được lực lượng chữa cháy giải cứu an toàn.
Cho rằng bản án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài.
Được nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, bà Dương Thị Bạch Diệp đau đớn nói mình bị oan và không còn hy vọng gặp lại người cha đang mong ngóng từng ngày, không còn hy vọng sống cùng con cháu.
Sau khi ăn món nhộng ve sầu, cả 5 người xuất hiện triệu chứng nôn ói, chóng mặt. Sau đó 3 người bị nặng phải nhập viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cấp cứu trong tình trạng hôn mê.