Gần đây, trên mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện nhiều tài khoản tự xưng là “thầy, cô” có khả năng làm bùa yêu, giúp hàn gắn tình cảm. Những tài khoản này cam kết như “chỉ cần làm lễ, người yêu cũ sẽ quay lại” hay “bùa yêu, bùa ngải giúp giữ chồng, tránh kẻ thứ ba”.
Nhiều người vì mong muốn cải thiện chuyện tình cảm đã tìm đến các dịch vụ này mà không lường trước nguy cơ bị lừa đảo.
Từ "thầy bùa"...
Trên Facebook, PV tiếp cận một tài khoản có tên “Cô Bảy”, chuyên đăng tải hàng chục hình ảnh, video giới thiệu về các nghi lễ cúng bái, luyện ngải để hóa giải tình cảm, níu kéo người yêu. Những bài đăng này thu hút nhiều lượt bình luận, chủ yếu là những người đang gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, mong muốn tìm đến “phép màu” để giữ chân người thương.
PV giả làm một người thất tình và nhắn tin qua Facebook. Ngay lập tức, “Cô Bảy” yêu cầu chỉ trao đổi qua Zalo với lý do “tránh bị phát hiện”. Sau khi kết bạn, người này nhanh chóng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh của người mà khách muốn níu kéo tình cảm.
“Cô làm ngải, ngải mạnh hay yếu tùy duyên, nhưng khi đã luyện đúng cách thì không ai thoát được. Người bỏ đi sẽ tự động quay lại, yêu thương quấn quýt như thuở ban đầu”.

Tuy nhiên, để thực hiện nghi lễ này, khách hàng phải chuyển khoản trước. Giá cho một cặp nam - nữ là 7 triệu đồng, nhưng nếu là cặp cùng giới (ví dụ: nam - nam) thì giá cao hơn, lên đến 8 triệu đồng.
Khi được hỏi về hiệu quả, “Cô Bảy” tiếp tục rao giảng về sức mạnh của ngải và cách thức tác động lên “hồn vía” của đối tượng:
“Cô làm việc trực tiếp trên hồn vía của nó. Giai đoạn đầu, thuốc ngải sẽ kích thích ham muốn tình dục, làm cho nó không thể quan hệ với ai khác. Khi nó quay về, lúc đó cô mới thực hiện bước thứ hai. Ngải còn duyên thì nhận, hết duyên mà luyện là nó quật chết, không ai dám làm bậy đâu. Ngải phải nuôi từ 6-12 tháng mới ngấm, chứ không có chuyện 7-15 ngày là có tác dụng ngay. Làm ngải xong, cô sẽ gửi đến tận nơi cho con. Nhưng nhớ kỹ, nếu mang ngải vào nhà vệ sinh thì coi như mất hết tác dụng. Chỉ có những ‘thầy’ tào lao mới không dặn điều này”, "Cô Bảy" nói.
Để tạo lòng tin, “Cô Bảy” gửi hàng loạt hình ảnh về các buổi luyện ngải, lọ thuốc bí ẩn cùng những đoạn ghi âm đọc thần chú… Đáng chú ý, khi thử thương lượng giá cả, “Cô Bảy” sẵn sàng giảm giá xuống nếu khách hàng chuyển khoản ngay lập tức.
... đến kẻ chửi bới tục tĩu
Tiếp tục giả làm một người thất tình, PV tiếp cận một tài khoản Facebook có tên "Sen Hoa". Người này khẳng định đã từng nhờ thầy “kéo chồng về” chỉ trong hai ngày và sẵn sàng giới thiệu số điện thoại của một “thầy bùa” để tư vấn riêng.
Khi PV kết bạn qua Zalo theo số điện thoại được cung cấp, tài khoản hiển thị dưới tên "Linh Thuyên". Ngay lập tức, người này yêu cầu gọi điện trực tiếp để tư vấn thay vì nhắn tin.
Trong cuộc trò chuyện, "Linh Thuyên" tự tin tuyên bố: “Tôi nói thẳng luôn nhé. Khéo thì đúng hai ngày nó sẽ tự động quay về, yêu thương và nghe lời anh. Nhưng có một điều kiện, anh không được chửi bới, đánh đập người ta. Khi tôi làm bùa, người ta sẽ thay đổi tính tình ngay lập tức. Việc của anh là phải yêu thương họ, chứ không phải thấy họ thay đổi rồi lại làm bướng, làm càn. Nếu anh đánh đập hay xúc phạm họ, tôi sẽ không giúp đâu nhé”.
Sau lời cam kết chắc nịch, “Linh Thuyên” nhanh chóng đề cập đến chi phí: “Phí làm bùa là 300.000 đồng. Nếu đã xác định làm thì chuyển khoản trước, sau đó báo lại cho tôi và gửi thông tin, hình ảnh của cô ấy. Xong rồi tôi sẽ làm lễ cúng.”

Mặc dù hứa hẹn hiệu quả nhanh chóng, nhưng điểm đáng chú ý là “thầy” yêu cầu khách hàng chuyển khoản ngay từ đầu mà không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào. Khi được hỏi về phương thức làm bùa, người này chỉ trả lời chung chung về việc “làm lễ” mà không có thông tin cụ thể về địa điểm hay quy trình thực hiện.
Đáng chú ý, khi PV không phản hồi sau cuộc trò chuyện, người tự xưng là “thầy bùa” này nhanh chóng lộ rõ bản chất. Từ những lời lẽ nhẹ nhàng ban đầu, hắn quay sang chửi bới thô tục, dùng những từ ngữ tục tĩu, đầy hằn học như: * * giọng thứ thằng âm binh các đảng như mày á * * mày ba trăm ngàn mày * có tiền mày làm **...
Điều này cho thấy bản chất thật sự của những kẻ giả danh “thầy bùa” trên mạng – chỉ quan tâm đến việc moi tiền, còn khách hàng chỉ là con mồi trong trò chơi của chúng.
Rao bán "bùa yêu", coi chừng tù tội!
Trao đổi với PV, Luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết những lời quảng cáo về "bùa yêu" trên mạng giúp hàn gắn tình cảm, giữ chân người yêu đang tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội tiềm ẩn nhiều vấn đề pháp lý nghiêm trọng.
Cụ thể, nếu một cá nhân lập trang Facebook, TikTok để quảng cáo bùa yêu nhưng thực chất không làm gì, chỉ nhận tiền rồi cắt liên lạc, đây có thể bị coi là hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu số tiền chiếm đoạt lớn, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân, đồng thời bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.
Trường hợp người bán thực sự thực hiện các hoạt động “làm bùa, niệm chú”, họ có thể bị xem xét xử lý hành chính về hành vi “Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan” với mức phạt từ 15-20 triệu đồng, theo Nghị định 38/2021. Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì họ có thể bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín đị đoan, theo Điều 320 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; nếu làm chết người, thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị xử phạt từ 3-10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Luật sư Tuấn cũng khuyến nghị những người từng là nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo bùa yêu cần nhanh chóng thu thập chứng cứ như tin nhắn, sao kê chuyển khoản để gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng.
“Việc tố giác không chỉ giúp nạn nhân đòi lại công bằng mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai”, Luật sư Tuấn nói.