Bố kiện con ra tòa sau trận cãi vã giải câu đố ở nhà

11/08/2022 15:16

Chỉ vì tranh cãi sau lần chơi giải câu đố toán học ở nhà, người cha 80 tuổi đã đệ đơn kiện con trai ra tòa và đòi bồi thường.

Cụ ông (80 tuổi) ở Trung Quốc đã đệ đơn kiện con trai lên tòa án trước cáo buộc chế giễu ông sau khi giải sai câu đố toán học trong một lần gia đình tụ họp.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong đơn kiện gửi lên tòa án địa phương hồi tháng Năm, cụ Luo Wen sinh sống ở tỉnh Giang Tây yêu cầu con trai Luo Jun chi trả một lần số tiền 100.000 nhân dân tệ (14.800 USD).

Bố kiện con ra tòa sau trận cãi vã giải câu đố ở nhà
Cụ ông 80 tuổi kiện con trai ra tòa sau trận cãi vã giải câu đố tại nhà. (Ảnh: SCMP)

Trong đơn kiện, ông Wen cho biết con trai đã phụ thuộc tài chính vào ông trong hàng chục năm qua, và từng đánh ông hơn một lần.

Nỗ lực hòa giải hai cha con tại tòa án còn khiến căng thẳng giữa họ leo thang.

“Nó còn dám đánh cả tôi, xin hãy giúp tôi và bắt thằng con bất hiếu lại”, cụ Wen nói với The Paper.

“Tốt hơn bố nên gọi cảnh sát, sau tất cả, đây không phải là lần đầu tiên bố gọi điện thoại vì chuyện này”, con trai cụ Wen đáp lời.

Hai cha con cụ Wen nảy sinh xích mích kể từ lần gia đình tụ họp vào tháng Năm, khi cụ Wen khoe bản thân rất giỏi tính toán. Nhưng người con trai lại không tin lời cha, và yêu cầu bố chứng minh.

“Con sẽ đưa cho bố thẻ tín dụng, nếu như bố có thể giải quyết câu đố toán học này cho con”, người con trai nói.

Khi cụ Wen không đưa ra được đáp án chính xác, người con trai đã chế giễu cha mình.

Căng thẳng leo thang khiến cả hai đã mất bình tĩnh tới mức cụ Wen được cho đã tát vào mặt con trai và sau đó người con đẩy cụ ông ngã xuống nền nhà.

Vợ của cụ Wen đã lên tiếng bảo vệ con trai và cho biết Jun luôn tôn trọng bố mẹ, cũng như chưa từng đánh bố. Người mẹ nói thêm hai bố con cụ Wen xô xát là do Jun không thể chịu đựng được thêm những lời mạt sát của người bố.

Do đó, tòa án đã yêu cầu hai bố con cụ Wen hòa giải một lần nữa bằng cách thuyết phục họ viết giấy cam kết.

“Nếu con trai tôi sẵn sàng viết giấy, tôi cũng sẽ làm vậy”, cụ Wen cho hay.

Khi bức thư của người con trai được đưa ra, cụ Wen cũng đã viết cam kết và hứa sẽ sống cùng với gia đình trong hòa bình, cũng như dành những năm tháng cuối đời sống hòa hợp với mọi người.

Sau đó, tòa án đã tới kiểm tra và nhận thấy hai bố con cụ Wen đã bỏ qua chuyện cũ để chung sống hòa bình với nhau.

Câu chuyện xích mích giữa bố con cụ Wen khiến nhiều người phải bật cười về sự bướng bỉnh của họ.

“Đúng là cha nào con nấy”, “Họ là 2 người đàn ông trưởng thành hay chỉ là những chàng thiếu niên hiếu thắng vậy? Quá ư là trẻ con”, là hai trong số nhiều bình luận của cư dân mạng Trung Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bố kiện con ra tòa sau trận cãi vã giải câu đố ở nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO