Tôi năm nay 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Tôi và Đoàn yêu nhau hơn một năm, dự tính cuối năm sẽ làm đám cưới. Anh là người ấm áp, chu đáo và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả hai đều cảm thấy may mắn khi tìm thấy nhau sau những tổn thương trong quá khứ.
Tôi từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cách đây 6 năm, tôi kết hôn với người chồng đầu tiên. Hoàn cảnh của anh rất đặc biệt, không rõ vì lý do gì, anh được gửi đi làm con nuôi của một gia đình khác từ nhỏ. Khi lớn lên, anh có nhận lại cha mẹ ruột, nhưng họ đều ở nước ngoài. Do không có nhiều tình cảm nên anh cũng không cho tôi gặp mặt hay chào hỏi gia đình ba mẹ ruột. Chỉ một lần cho tôi chào mẹ nuôi qua điện thoại. Tôi cũng chưa từng được gặp họ.

Sau khi cưới nhau, chúng tôi dọn lên thành phố sống. Thật buồn, chồng tôi qua đời sau một tai nạn, khi anh đang trên đường tan làm.
Vì quá đau buồn, tôi dọn về quê sống một thời gian, trước khi quay lại Sài Gòn, bắt đầu một cuộc sống mới. Với nhà chồng cũ, tôi đã trở thành người dưng.
Đoàn, người yêu hiện tại của tôi biết chuyện này. Anh chưa từng hỏi sâu về quá khứ của tôi, chỉ nhẹ nhàng nói rằng điều quan trọng nhất là hiện tại và tương lai của chúng tôi. Tôi biết ơn anh vì điều đó.
Hôm ấy, anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Gia đình anh sống trong một căn nhà khang trang, mang phong cách hoài cổ. Trong lúc chờ cơm, tôi đi loanh quanh và bước vào một căn phòng, trên bàn bày mấy cuốn album.
Tôi lật giở vu vơ. Rồi bỗng tôi đứng như hóa đá, tim đập loạn nhịp trước tấm ảnh chồng cũ của tôi, không sai một nét. Nhưng tại sao lại ở đây?
Tôi lảo đảo quay lại, vừa lúc chú quản gia của người yêu bước vào. Thấy sắc mặt tôi tái mét, chú hỏi:
- Con sao vậy?
Tôi run rẩy chỉ vào bức ảnh, giọng lạc đi:
- Đây… đây là ai ạ?
Chú nói, đó là cậu cả. Cậu ấy vất vả, không sống cùng gia đình từ nhỏ. Nhận lại ông bà chủ vài năm thì cậu ấy mất vì tai nạn giao thông.
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi lùi lại một bước, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Chồng cũ của tôi và Đoàn là anh em ruột. Tôi biết mình cần nói rõ ràng với Đoàn chuyện này.
- Anh trai của anh... là chồng cũ của em. Em không hề biết chồng cũ có một người em trai. Em cũng chưa từng được anh ấy cho gặp gia đình...
Nghe tôi run rẩy nói xong, Đoàn có chút bất ngờ. Nhưng anh nói tôi bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết...
Tới nay, đã vài ngày sau khi xảy ra chuyện, tôi vẫn chưa biết đối mặt với chuyện này như thế nào. Lòng tôi rối bời. Nỗi đau, tình thương với chồng cũ một lần nữa trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi phải làm sao đây?