Ẩn họa khôn lường từ "nghĩa địa" tàu cá lớn nhất miền Trung

18/06/2023 07:42

Hàng chục tàu cá có trị giá nhiều tỷ đồng bị bỏ lại nơi cảng cá. Tàu xuống cấp rồi chìm gây nguy hiểm cho những tàu cá khác.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 1

Thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) có đội tàu cá trên 1.700 chiếc. Đây là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ngãi về đội tàu đánh bắt xa bờ.

Khoảng 10 năm trước, ngư dân thị xã Đức Phổ đầu tư 1-2 tỷ đồng đóng mới tàu cá vươn khơi. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu làm ăn thua lỗ, buộc phải neo tàu nơi cảng cá.

Sau một thời gian, những con tàu tiền tỷ hư hỏng rồi chìm. Hàng chục tàu chìm đắm nơi cảng cá Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ) khiến môi trường bị ô nhiễm, đặc biệt là gây nguy hiểm cho những tàu cá khác.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 2

Theo thống kê, tại khu neo đậu và cảng cá Sa Huỳnh có đến 26 xác tàu cá. Nhiều tàu đã mục nát chỉ còn trơ khung, một số ít còn khá nguyên vẹn.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 3

Anh Nguyễn Hữu Tuấn (phường Phổ Thạnh) cho biết, chủ nhân của những con tàu đắm đều là người địa phương. Chủ tàu làm ăn thua lỗ, bị nạn trên biển hoặc không đủ tiền tu sửa, nâng cấp tàu nên buộc phải bỏ nghề, neo tàu nơi cảng cá.

"Nhiều tàu còn tốt nhưng do gần đây nghề biển khó khăn nên không bán được. Chủ tàu tháo máy móc, thiết bị để bán, còn tàu neo ở cảng. Tàu không được tu sửa mau hư hỏng lắm. Tàu chìm ở đây vừa gây ô nhiễm, lại ảnh hưởng đến việc ra vào cảng của tàu thuyền khác", anh Tuấn nói.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 4

Nhiều xác tàu nằm gần bờ đã mục nát chỉ còn trơ khung gỗ. Xác tàu đắm cùng với rác thải tạo nên cảnh nhếch nhác.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 5
Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 6

Nguy hiểm nhất là những xác tàu còn nguyên vẹn chìm cách bờ 20-30m. Những xác tàu này gây khó khăn cho tàu cá ra vào nơi neo đậu.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 7
Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 8

Ngư dân địa phương cho biết, xác tàu chìm luôn là nỗi lo của thuyền trưởng khi đưa tàu cá ra vào cảng. Anh Trần Văn Anh chia sẻ, bình thường thuyền trưởng biết trước luồng lạch, nơi có xác tàu để tránh. Tuy nhiên, khi có mưa bão, dòng chảy thay đổi, tàu cá gặp rất nhiều khó khăn để vào nơi trú tránh.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 9

Trước thực trạng trên, UBND thị xã Đức Phổ vừa lên kế hoạch trục vớt, xử lý xác tàu tại cảng cá Sa Huỳnh. Đợt đầu tiên, UBND thị xã Đức Phổ giao UBND phường Phổ Thạnh chủ trì, lập phương án trục vớt và xử lý 19 xác tàu nằm rải rác từ cầu Thạnh Đức đến giáp nhà phân loại cá thuộc cảng cá Sa Huỳnh.

Trên cơ sở kết quả trục vớt giai đoạn 1, thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục xử lý những xác tàu còn lại một cách phù hợp nhất.

Ẩn họa khôn lường từ nghĩa địa tàu cá lớn nhất miền Trung - 10

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, việc trục vớt xác tàu đắm nhằm tạo mỹ quan tại khu vực này; đồng thời, giúp tàu thuyền của ngư dân vào nơi neo đậu thuận lợi, không bị cản trở.

"UBND thị xã Đức Phổ giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tiến hành việc này. Hoạt động trục vớt, xử lý xác tàu đắm phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành trong thời gian sớm nhất", ông Hiển thông tin.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ẩn họa khôn lường từ "nghĩa địa" tàu cá lớn nhất miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO