Gọi là "chợ đàn ông" vì thứ người ta bán ở đây thu hút nhiều đàn ông đến mua hơn phụ nữ. Có lẽ vì vậy mà những khu chợ này đã làm Sài thành lạ hơn, độc đáo hơn trong văn hóa đi chợ của người Việt - vốn chỉ được biết đến là công việc dành cho chị em.
Bất kể ngày thường hay thứ bảy, chủ nhật, chợ đêm Đà Lạt bước vào mùa hè luôn sôi động. Buổi tối, du khách đến đây để thưởng thức những "đặc sản" đường phố của chợ đêm (chợ âm phủ).
Mặc dù tuổi đã cao nhưng mỗi khi người dân hoặc cơ quan chức năng cần tắm rửa, khâm liệm cho người xấu số, bà Lê Thị Hương đều có mặt. Bà được gọi là người phụ nữ 'ăn cơm trần gian làm việc âm phủ'.