Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - When Life Gives You Tangerines chạm đến trái tim khán giả bằng những suy ngẫm sâu sắc về cha mẹ, về sự đánh đổi và hy sinh giữa các thế hệ. Bộ phim khắc họa một hiện thực vừa ngọt ngào, vừa cay đắng: mỗi thế hệ đều phải gác lại một phần ước mơ để vun đắp tương lai cho con cháu.

Giữa bối cảnh phim truyền hình Hàn Quốc vẫn chuộng khai thác giới tài phiệt hoặc tầng lớp tinh hoa, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lại chọn một lối đi riêng. Bộ phim trở thành làn gió mới với câu chuyện dung dị về cha mẹ và con cái, đan xen những tình huống hài hước nhẹ nhàng cùng những khoảnh khắc đời thường ấm áp.
Cùng với Reply 1988 - Lời hồi đáp 1988, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là một trong số ít tác phẩm thuần túy đề cao giá trị nhân văn, mang đến sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả giữa thị trường phim ảnh đầy biến động. Dưới đây là 10 lời thoại sâu sắc trong phim, khiến khán giả đồng cảm và xúc đông.
1. "Cuộc đời của mẹ cũng tươi sáng lắm. Mẹ cũng hạnh phúc theo cách riêng của mẹ. Thế nên con gái cũng hãy hiểu cho mẹ rằng cuộc đời của mẹ cũng đáng sống nhé!"- nhân vật Oh Ae Sun nói.
2. "Dù ai đó tặng em rìu vàng hay rìu bạc, thì rìu thép vẫn là của em. Vì chỉ có rìu thép mới thật sự đáng giá"- Oh Ae Sun nói.

3. "Trên đời này chẳng có nơi nào ấm áp chờ đón em. Người duy nhất quan tâm đến em chỉ có anh, Yang Gwan Sik"- Oh Ae Sun nói.
4. "Cuộc đời có thể xoay vần một cách tàn nhẫn, nhưng tôi tin rằng sai thì vẫn là sai"- Oh Ae Sun nói.
5. "Sao cậu lại bỏ rơi một cô gái như Ae Sun chứ? Cô ấy thông minh, ăn nói khéo léo, lại còn vô cùng đáng yêu"- Yang Gwan Sik nói.
6. "Mùa xuân của họ không phải mùa để mơ ước, mà là mùa của những giấc mơ tan vỡ. Và họ đã sẵn lòng chấp nhận điều đó"- Geum Myeong nói.
7. "Nghe nói sự phù phiếm bắt nguồn từ nỗi trống rỗng. Có lẽ con mua sắm nhiều như vậy vì đã lớn lên trong nghèo khó"- Geum Myeong nói.
8. "Thật kỳ lạ. Cha mẹ thì luôn khắc sâu những gì họ thấy có lỗi. Còn con cái chỉ để ý những gì làm nó thất vọng"- Geum Myeong nói.

9. "Cuối cùng, ai rồi cũng sống như những đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ ra đi trước, con cái vẫn tiếp tục sống. Cuộc đời cứ thế tiếp diễn"- Gwang Rye nói.
10. "Vậy nên tôi đã không hay biết rằng ngay cả tuổi thơ nghèo khó của mình, ngay cả quãng thời gian khiêm nhường ấy, cũng chỉ có thể tồn tại nhờ vào thành trì vững chắc mà cha mẹ dựng nên"- Geum Myeong nói.