Xếp hàng mua bánh mì sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách
09/10/2021 11:35
Không nhiều lựa chọn, giá cao so với mặt bằng chung, tiệm bánh mì trên đường Lê Thị Riêng (quận 1) vẫn thu hút thực khách. Giờ cao điểm, khoảng 30 người xếp hàng dài chờ mua bánh.
Chỉ trong vòng 5 tháng, Mỹ đã chi ra 11,3 tỷ USD để mua quả và quả hạch. Theo đó, Việt Nam là một trong những nguồn cung được người Mỹ chọn để tăng mạnh nhập khẩu.
Giá xăng dầu hôm nay 27/7/2024 trên thị trường quốc tế vẫn trong xu thế suy yếu khi tiếp đà giảm sâu. Giá dầu Brent đã xuống mức 80 USD/thùng, giá dầu WTI về mức 76 USD/thùng.
Là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản, song Thái Lan vẫn chi lượng tiền gần gấp 2 để mua rau quả của Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Đây cũng là thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất của ngành rau quả nước ta.
Giá xăng dầu hôm nay 25/7/2024 trên thị trường thế giới đi xuống sau khi tăng vào phiên trước. Còn tại thị trường trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay có thể được điều chỉnh giảm lần thứ 3 liên tiếp.
Quả dừa tươi của Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc khi hai bên đã ký tắt kết thúc đàm phán nghị định thư. Điều này khiến người Thái lo sợ ngành hàng tỷ USD bị chao đảo vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của nước này.
Vụ tranh chấp khiếu kiện mua bán đất đai lớn nhất miền Trung đã xuất hiện những tín hiệu mới khi chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã đàm phán và có được những thỏa thuận để tiến tới giải quyết các quyền lợi cho khách hàng sau thời gian dài tranh chấp, khiếu kiện.
Sau 3 năm liên tiếp thua lỗ, cổ phiếu doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp do tỷ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn chứng khoán.
Giá dầu thế giới liên tiếp lao dốc vào đầu tuần và mặc dù đã phục hồi phần nào sau đó, nhưng việc mất 1,5% trong phiên cuối tuần đã khiến thị trường “vàng đen” chứng kiến tuần đi xuống thứ ba liên tiếp.
Những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân cách vĩ đại nhưng giản dị và gần gũi, người mà các sinh viên vẫn luôn gọi thân thương là “bác Trọng”.