Nhiều người thương cảm cho tôi vì ở tuổi trung niên mà chồng đi làm xa, cô đơn lẻ bóng; họ không hiểu rằng tôi cực kỳ hưởng thụ cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi.
Vì nhiệm vụ, có sĩ quan bị bố đẻ giận vì thường xuyên vắng nhà dịp quan trọng, có người lại bị nghi ngờ "cặp bồ" với chính vợ của mình bởi suốt ngày đi sớm về khuya.
Những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân đã rơi trong giây phút ông Mã Văn Hùng, quê ở thành phố Đà Nẵng trở về quê hương đón Tết sau 29 năm sống xa nhà.
"Nghĩ đến đêm giao thừa lùi lũi một mình trong đêm giá lạnh, tuyết rơi trắng trời, không được quây quần bên mâm cơm gia đình, tôi chợt thấy cay xè khóe mắt", nam lao động Việt tại Nhật nghẹn ngào.
Vợ chồng anh Khánh, chị Vẹn cả đời xa nhà theo các công trình để mưu sinh, anh Khánh làm thợ hồ, còn chị Vẹn theo chồng phụ hồ, nấu cơm cho thợ.