Công an huyện Cù Lao Dung đã thông báo, kêu gọi ai là nạn nhân của bà Tuyến đến cơ quan điều tra trình báo, phối hợp cung cấp thông tin.
Bà Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sóc Trăng |
Bước đầu tại cơ quan công an, bà Tuyến có nhiều lời khai. Lúc bà khai do giận chồng nên làm đám ma giả để thử lòng chồng mình.
Tuy nhiên, bà này sau đó đổi lời khai nói muốn “thử lòng” những chủ nợ đến dự đám tang.
Công an huyện Cù Lao Dung đang làm rõ những lời khai của bà Tuyến.
3 bao cát được lấy từ trong quan tài ra. Ảnh: Công an Sóc Trăng |
Hôm 27/3, bà Tuyến kêu con trai và cháu mua quan tài tại tỉnh Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà ở huyện Cù Lao Dung.
Nghi vấn thi thể bà Tuyến được chở về từ vùng dịch (giáp biên giới Campuchia), Công an huyện Cù Lao Dung phối hợp cùng tổ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi làm đám tang.
Đồng thời, ngành chức năng cũng kiểm tra quan tài theo quy định về phòng chống dịch.
Khi mở nắp ra, cơ quan chức năng phát hiện trong quan tài không có thi thể của bà Tuyến, mà chỉ có nhiều nhánh hoa huệ, cùng 3 bao cát.
Lúc này, bà Tuyến xuất hiện tại gia đình và thừa nhận giả chết.