Vụ hơn 140 chỉ vàng 'bốc hơi': Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm

Doãn Công| 04/10/2023 10:00

Ngoài giờ dạy trên trường, bà Xê thuê đất trồng lúa, nuôi gà, vịt để trang trải cuộc sống, dư được đồng nào, bà mua từng 5 phân vàng tích suốt 30 năm. Mới đây, kẻ trộm vào nhà lấy sạch vàng của bà.

Ngày 4/10, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đang truy tìm thủ phạm vụ trộm 142 chỉ vàng, xảy ra tại gia đình bà Lê Thị Xê (56 tuổi, ở xã Phước Quang) hôm 1/10.

Bà Xê là giáo viên tiểu học ở địa phương, vừa nghỉ hưu hồi tháng 6. Bà một mình nuôi 3 người con, trong đó, con gái đầu ra trường đi làm, con gái thứ là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Kiến trúc (TPHCM) và con gái út học lớp 7.

Vụ hơn 140 chỉ vàng bốc hơi: Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm - 1

Trộm phá cửa sau nhà bà Xê, sau đó phá cửa chính để lấy 142 chỉ vàng (Ảnh: Doãn Công).

Vụ hơn 140 chỉ vàng bốc hơi: Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm - 2

Chốt cửa nhà trên bị cạy phá (Ảnh: Doãn Công).

Nghe tin bà Xê bị trộm đột nhập lấy số vàng lớn, một số giáo viên cùng trường, xóm giềng đến động viên.

Theo bà Xê kể, trưa 1/10, bà cùng con gái út học lớp 7 đi ăn cưới ở thị xã An Nhơn, cách nhà khoảng 6-7km, khi đi bà đóng cửa cẩn thận. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, hai mẹ con trở về bất ngờ phát hiện kẻ gian phá cửa, đột nhập vào nhà trộm 142 chỉ vàng, trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Vụ hơn 140 chỉ vàng bốc hơi: Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm - 3

Bà Xê cho rằng trộm đột nhập từ phía sau nhà (Ảnh: Doãn Công).

Hôm ấy (1/10), xe đạp điện của con gái lại bị hỏng nên ăn cưới xong, hai mẹ con chờ tiệm sửa xe đến chiều tối mới về đến nhà.

Nhìn thấy cửa bếp, cửa nhà trên mở toang, đồ đạc trong buồng ngủ bị lục tung, toàn bộ số vàng biến mất, bà Xê sững sờ, buồn bã.

"Cách đây ít ngày, có người chị nói với tôi có tiền, vàng nên đem gửi ngân hàng, vừa có lãi hàng tháng vừa an toàn. Tôi tính đem gửi ngân hàng, nào ngờ chưa kịp gửi thì bị trộm", bà Xê bần thần nói.

Vụ hơn 140 chỉ vàng bốc hơi: Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm - 4

Nhà bà Xê nằm ngay mặt đường Tỉnh lộ ĐT 636 (Ảnh: Doãn Công).

Theo bà Xê, số vàng trên được bà dành dụm từ những năm 1990 đến nay.

Ngoài giờ dạy học, bà thuê ruộng trồng lúa, nuôi gà, vịt, không kể nắng, mưa vất vả. Làm dư được đồng nào, bà đều dành dụm mua từng 5 phân, 1 chỉ vàng, để dành đó sau này lo cho các con.

"Tôi lo nhất là đứa út mới học lớp 7, chỉ sợ các chị lấy chồng sớm sẽ không lo được cho em nhưng giờ số vàng bị kẻ gian trộm mất ", bà Xê nói.

Bà Xê mong mỏi cơ quan chức năng tìm được kẻ gian khiến tài sản dành dụm cả đời của mình "bốc hơi" trong phút chốc.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vụ hơn 140 chỉ vàng 'bốc hơi': Bà giáo về hưu dành dụm 30 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO