Thương con làm nhà nước lương ba cọc ba đồng lấy đâu tiền mua nhà, tôi đã bán hết nhà cửa, đất đai cho con 3 tỷ mua chung cư. Nhưng sống cùng con rể, càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi.
Tôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
Thai phụ tháng thứ 8 bị bỏng nặng và theo lời của người mẹ khi vào viện thì nguyên nhân do chồng đổ xăng đốt, trong khi công an huyện nói chưa nghe thông tin.
Người ta bảo, đàn ông ở tuổi 40 là bước vào độ chín: Gia đình ổn định, sự nghiệp vững vàng, tình cảm thăng hoa nhưng với chồng tôi, cái gì cũng ổn, chỉ có "khoản đàn ông" là không ổn.
Bố mẹ tôi vốn không muốn tôi lấy người chồng hiện tại, vì cho rằng anh nghèo khó, sẽ khiến tôi khổ. Chúng tôi bất chấp tất cả để lấy nhau, nhưng cũng vì thế mà từ sau khi cưới, anh ghét nhà vợ ra mặt.
Nửa đêm rồi nhưng chồng tôi vẫn cặm cụi ngồi rửa xong đống chén bát do chiến hữu anh để lại sau bữa nhậu. Còn tôi đứng nhìn thôi mà đã tức đến tái mặt.
Từ ngày chuyển về nhà ngoại sống, chồng tôi biến thành người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ. Không thể chấp nhận con rể như thế nữa, bố tôi muốn đuổi anh ấy ra khỏi nhà.
Tuần nào chồng tôi cũng có 3-4 buổi đi ăn nhậu cùng bạn bè, số tiền để đi nhậu hàng tháng chiếm đến 1 nửa tiền lương. Trong khi đó, vợ con anh ở nhà lại đang lo ăn từng bữa.