Sau khởi đầu vững chắc, Viettel đang có dấu hiệu hụt hơi khi liên tiếp nhận các kết quả tệ trước Thanh Hóa, Nam Định, Hà Tĩnh. Đội bóng của ông Bae Ji-won đã rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng trước vòng 11.
Tình hình cũng không khá hơn với Bình Dương. Các xáo trộn trên bẳng ghế chỉ đạo khiến đội đánh mất sự ổn định. Ông Lư Đình Tuấn sẽ bắt đầu đảm nhận vị trí thuyền trưởng sau đội bóng đất Thủ trải qua 4 trận không thắng.
Với tư cách đội chủ nhà, Viettel nhập cuộc chủ động hơn. Dù tạo ra được vài cơ hội nhưng Geovane và các đồng đội không thể tận dụng. Bình Dương tỏ ra rất bế tắc trong hiệp 1, nhưng Viettel cũng không mạo hiểm dâng cao đội hình.
45 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt. Nhưng bước sang đầu hiệp 2, Bình Dương bắt đầu gây sức ép. Chỉ trong một giây đối thủ lơ là, họ đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ quả phạt góc bên phía cánh phải, bóng lập bập trong vòng cấm và các hậu vệ VIettel không thể phá bóng, Welington có mặt rất đúng lúc để đưa bóng vào lưới trống.
Ngay cả khi đã để thủng lưới, Viettel cũng không cho thấy phản ứng tích cực. Phút 80, họ có một tình huống thuận lợi để ghi bàn nhưng Geovane và Dương Văn Hào đều bỏ lỡ. Geovane có một ngày thi đấu rất kém duyên, lãng phí nhiều cơ hội ngon ăn.
Về phần đội khách, họ thi đấu khá thoải mái và bảo toàn được cách biệt mong manh này tới hết trận. Chung cuộc, Bình Dương thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Welington, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, lần đầu tiên nếm mùi chiến thắng qua 5 vòng.
Còn Viettel tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hà Nội 7 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.