Tâm điểm của trận Atletico – Man City đêm qua là màn ẩu đả giữa Jack Grealish của đội khách và Stefan Savic của chủ nhà. Tiền vệ người Anh đã chửi gì khiến Savic nổi điên?
Tình huống diễn ra ở phút bù giờ hiệp hai, hậu vệ Felipe của Atletico phạm lỗi thô bạo với Phil Foden. Ngay lập tức Savic lao đến nhưng không phải an ủi hay kéo Foden đứng dậy mà…lôi xềnh xệch khiến hai bên lao vào nhau. Trong lúc lộn xộn, Savic đã dùng đầu húc mạnh vào mặt của Raheem Sterling.
Tiền vệ Jack Grealish lúc này dù ngồi trên ghế dự bị nhưng cũng tích cực lao vào đám đông để tham gia ẩu đả. Theo truyền thông Tây Ban Nha cho biết, tiền vệ của Man City đã chạy đến trước mặt Savic và nhục mạ: “ê! mày là thằng l..”
Hậu vệ người Montenegro từng có 2 năm thi đấu cho chính Man City ở mùa 2011-2012 đã không kìm được tức giận và lao đến giật tóc Grealish.
Khi trận đấu khép lại, số 15 của Atletico Madrid còn đứng chờ sẵn trong đường hầm để giải quyết mâu thuẫn với đối thủ. Đồng đội đã kịp can thiệp và bước đầu ngăn được vụ ẩu đả. Nhưng theo BT Sports, Savic chưa từ bỏ ý định. Trung vệ người Montenegro vẫn lao về phía Grealish và đôi bên đã xảy ra xô xát. 8 cảnh sát phải vào cuộc để giải tán vụ việc.
Các cầu thủ Atletico Madrid và Man City tiếp tục giằng co gay gắt trong đường hầm khi Stefan Savic theo đuổi Jack Grealish đòi ăn thua đủ khiến các nhân viên và cầu thủ hai đội phải rất vất vả can ngăn. Video quay cảnh hỗn loạn trong đường hầm cho thấy trung vệ Sime Vrsalkjo nổi điên và ném đồ vật vào các cầu thủ khách.
Trận đấu không bàn thắng nhưng khoảng chục thẻ phạt, 1 thẻ đỏ, và những pha phạm lỗi lẫn tiểu xảo liên tiếp. Thậm chí thời gian gián đoạn của những pha bóng này đủ để làm một hiệp phụ.
Có thể hiểu được cảm giác thở phào đến sung sướng của các cầu thủ Man City khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, một số cầu thủ thậm chí đã khụy xuống ăn mừng. Hiệp 2 thật sự quá căng thẳng và khó khăn với thầy trò Pep Guardiola. Nếu hiệp 1, Atletico dứt điểm 1, City dứt điểm 8; thì hiệp 2, Atletico dứt điểm 10, City dứt điểm 1. Cả trận, đúng 1 pha dứt điểm trúng đích và 1 tình huống bóng chạm cột.
Những phút cuối trận đấu Atletico - City, khắp các khán đài Wanda Metropolitano đồng thanh hô "Hijo de puta, Pep Guardiola" (Pep, đồ khốn). Hơn 10 phút sau khi hết trận, sân Wanda Metropolitano vẫn không vơi khán giả, họ cùng hát "Atleti, Atleti".