Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA (CEDB) đã bác kháng cáo của Man City về trường hợp của hậu vệ Kyle Walker, giữ nguyên lệnh cấm thi đấu 3 trận với cầu thủ này tại Champions League.
Thông báo của UEFA ghi: “Đơn kháng cáo của Manchester City FC đã bị bác bỏ. 'Do đó, quyết định ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA được giữ nguyên. CEDB đã quyết định đình chỉ cầu thủ của Manchester City FC, ông Kyle Andrew Walker, trong ba (3) trận đấu tiếp theo của giải các câu lạc bộ UEFA mà ông đang tham gia, vì hành vi hành hung một cầu thủ khác”.
Án phạt giành cho hậu vệ này có hiệu lực từ tuần trước và trong trận mở màn lượt đi vòng 1/16 Champions League, Kyle Walker không thể góp mặt trong trận gặp Sporting Lisbon 5-0. Hậu vệ này cũng sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận lượt về tại sân Etihad ngày 9/3 và chỉ có thể góp mặt vòng tứ kết nếu Man City đi tiếp.
Nguyên nhân vụ việc bắt đầu ở trận Man City thua 1-2 trước RB Leipzig ở vòng bảng Champions League. Ở phút 82 của trận này, trong tình huống không có gì quá căng thẳng, Kyle Walker bất ngờ nổi giận, đuổi theo tiền đạo Andre Silva của đội chủ nhà và đá thẳng vào chân đối thủ khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha ngã gục.
Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kyle Walker ngay lập tức. Hành vi của anh được giám sát báo cáo về UEFA và ngay sau đó anh bị cấm thi đấu 1 trận. Tuy nhiên, sau khi xem xét, CEDB đã quyết định nâng án phạt lên thành 3 trận. Man City đã kháng cáo cho rằng án phạt quá nặng nề nhưng CEDB bảo lưu quan điểm, bác kháng cáo như đã nói ở trên.
Walker không phải là trường hợp duy nhất bị phạt vì bạo lực. Cùng trong đợt này, UEFA cũng ra án phạt cấm thi đấu 3 trận với Yannick Carrasco của Atletico Madrid.
Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã có hành vi đánh nguội với Otavio của Porto trong trận thắng 3-1 ở vòng bảng Champions League. Carrasco sẽ không thể góp mặt trong trận lượt đi vòng 1/16 với Man United vào tuần sau và 2 trận kế tiếp.
Ngoài ra, trung vệ Wendell của Porto cũng bị cấm thi đấu 3 trận do đánh cùi chỏ vào mặt tiền đạo Matheus Cunha của Atletico Madrid. Trận Porto – Atletico ở vòng bảng Champions League kết thúc với chiến thắng 3-1 cho đội bóng Tây Ban Nha bằng màn ẩu đả dữ dội giữa hai bên khiến trọng tài phải rút đến 3 thẻ đỏ, 2 cho Porto và 1 cho đội khách.