Tuyển Singapore 1-1 Indonesia: Fandi lên tiếng, gỡ hòa cho chủ nhà

TAM NGUYÊN| 22/12/2021 18:48

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Singapore và Indonesia diễn ra trên sân National, bắt đầu lúc 19h30 (giờ Việt Nam). Hiện đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng Faris Ramli đã phung phí.

Phút 75: Vừa ghi bàn, Ikhsan Fandi đã phải rời sân, Amy Recha vào thay.

Đội chủ nhà tiếp tục dồn ép khi Indonesia dường như đã để tuột mất thế trận. Phút 73, Safuwan Baharudin bật cao đánh đầu từ tình huống phạt góc, không may cho anh, bóng đập trúng cột dọc.

Phút 70: VÀO!

Phút 66, Singapore thay liền 2 cầu thủ: Shawal Anuar thế chỗ Song Ui-young; Zulgarnaen Suzliman thay Nur Adam Abdullah. Indonesia đưa Evan Dimas vào thay Rachmat Irianto.

Chỉ ít phút sau khi có sự thay đổi, Singapore tìm được bàn thắng gỡ hòa. Ramil không tận dụng được cơ hội ghi bàn nhưng lại biết cách kiến tạo để Fandi băng xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn gỡ hòa.

Phút 65: Buộc phải tấn công nhưng chủ nhà Singapore rất thiếu tính kết nối khi đưa bóng sang phần sân đối phương. Số lượng người tham gia tấn công cũng không đủ để gây sức ép.

Phút 64, chỉ từ một sai lầm của hậu vệ đối phương, Faris Ramli mới có cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận. Thế nhưng, sau pha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương lại tiếp nối bằng pha dứt điểm quá tệ, dù khung thành đã ở trước mặt.

Phút 55: Trong 10 phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã chủ động hơn trong việc tấn công.

Chân sút Ikhsan Fandi cũng bắt đầu để lại dấu ấn với pha qua người và dứt điểm đầu tiên trong hiệp 2. Tiền đạo 22 tuổi tấn công khá nhiều vào cánh phải của đối phương. Bóng được đưa ra 2 biên để tập trung vào những tình huống bóng bổng. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao. Indonesia triển khai bóng chậm trong khoảng thời gian này.

20h35: Hiệp 2 bắt đầu. 2 đội đều có thay đổi nhân sự.

Singapore: Anumanthan Kumar thay Zulfahmi Arifin.

Indonesia: Ezra Walian thay Dedik Setiawan; Elkan Baggott thay Rizky Ridho

Phút 45 + 3: Hiệp 1 kết thúc.

Những phút cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu giảm xuống sau khi Indonesia có bàn thắng. Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn trong khoảng giữa hiệp đấu, nhưng sau đó, tỉ lệ cầm bóng được đưa về cân bằng 50-50.

Tốc độ nhanh, phạm lỗi nhiều (mỗi bên 9 lỗi), 3 thẻ vàng được rút ra là những điểm nhấn. 2 đội đều có cơ hội nhưng Indonesia là đội tận dụng tốt hơn. Huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò, trong khi đồng nghiệp Yoshida có thể sẽ phải thay đổi để hướng đến nhiệm vụ tấn công tìm bàn thắng.

Trận đấu diễn ra quyết liệt. Ảnh: AFP
Trận đấu diễn ra quyết liệt. Ảnh: AFP

Phút 35: Pratama Arhan của Indonesia may mắn không phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi khá nặng với Song Ui-young.

Ngay sau đó, một tình huống pressing của các cầu thủ Indonesia đã mang đến cơ hội tiếp theo. Hậu vệ chủ nhà sai lầm để Rachmat Irianto cướp bóng, nhưng may cho anh, thủ môn Hassan đã khép góc để ngăn cản cú dứt điểm của Sulaeman.

Phút 28: VÀO! Cầm bóng không nhiều nhưng Singapore phát huy khá tốt sở trường là những tình huống cố định. Phút 21, Safuwan Baharudin đón đường đá phạt của đồng đội, đánh đầu vào góc xa, buộc thủ môn Argawinata phải bay người cứu thua.

Nhưng ít phút sau đó, Indonesia có bàn mở tỉ số. Đội trưởng Asnawi Mangkualam có pha tranh chấp đầy sức mạnh từ sân nhà, cướp bóng, lao lên phần sân đối phương, phối hợp một -hai với Sulaeman, trước khi trả lại để Sulaeman dứt điểm gọn gàng. Đó là lý do huấn luyện viên Shin Tae-yong có sự thay đổi về vị trí trong đội hình xuất phát.

Witan Sulaeman ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Indonesia. Ảnh: AFP
Witan Sulaeman ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Indonesia. Ảnh: AFP

Phút 20: Sau những phút đầu đẩy cao tốc độ đánh phủ đầu không thành công, chủ nhà Singapore chủ động nhường thế trận và chờ phản công. Thủ môn Hassan Sunny có phần hơi vội vàng.

Tuy Indonesia cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Ikhsan Fandi dứt điểm chệch khung thành sau tình huống thủ môn Nadeo Argawinata cản phá đường căng ngang của đối thủ ở phút 13.

Indonesia có câu trả lời sau đó với pha xử lý trước vòng cấm của Witan Sulaeman, tuy nhiên, cư dứt điểm lại chệch khung thành.

Phút thứ 10: Khác với nhận định của giới chuyên môn, trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao ngay từ đầu. Các tình huống chuyển đổi trạng thái được thực hiện liên tục, tuy nhiên, độ chính xác ở khâu cuối thường thiếu chính xác.

19h30: Trận đấu bắt đầu. Chủ nhà Singapore giao bóng trước.

 

18h30: 2 huấn luyện viên công bố đội hình xuất phát. Trong khi ông Yoshida chủ trương phòng ngự với sơ đồ 4-1-4-1, với Ikhsan Fandi là tiền đạo đá cao nhất thì ngược lại, Shin Tae-yong bố trí sơ đố 4-2-3-1 thay vì 4-4-2 như trận thắng Malaysia 4-1.

Đáng chú ý, huấn luyện viên người Hàn Quốc đẩy tiền vệ Ricky Kambuaya lên đá tiền đạo cao nhất, trả Witan Sulaeman về cánh phải, trong khi tiền đạo Dedik Setiawan đá hộ công. Irfan Jaya là hướng tấn công cánh trái.

Sau khi kết thúc vòng bảng, những diễn biến đảo chiều đã giúp 2 đội tuyển Singapore và Indonesia không phải chạm trán 2 ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Thái Lan và Việt Nam. Phải trực tiếp gặp nhau nhưng ít nhất, điều đó cũng giúp cho cơ hội giành vé vào chung kết của họ cao hơn.

Tại vòng bảng, chủ nhà Singapore đứng thứ hai bảng A, với 3 trận thắng, 1 trận thua, ghi 7 bàn và thủng lưới 3 lần. Trong khi đó, Indonesia cùng có 10 điểm với tuyển Việt Nam ở bảng B nhưng xếp trên nhờ hiệu số phụ, với 13 bàn thắng và 4 lần thủng lưới.

Sân National sẽ tổ chức toàn bộ các trận bán kết và chung kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
Sân National sẽ tổ chức toàn bộ các trận bán kết và chung kết AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

Theo thống kê lịch sử đối đầu, Singapore đang trội hơn với 30 trận thắng, trong khi Indonesia thắng 18 trận. 2 đội hòa nhau 9 lần. Riêng tại Tiger Cup/AFF Cup, họ gặp nhau 9 trận, trong đó, đội bóng đảo quốc sư tử thắng 5 và 2 là số lần thắng của đội bóng đến từ đất nước vạn đảo.

Trong 9 trận đấu đó, có đến 8 lần họ gặp tại vòng bảng, 1 lần ở chung kết (2004).

Trong khi 2 đội tuyển Singapore và Indonesia đã quá hiểu nhau trong cuộc chiến đầy sức mạnh thì 2 huấn luyện viên Tatsuma Yoshida (47 tuổi) và Shin Tae-yong (52 tuổi) sẽ có lần đầu tiên đấu trí ở sân chơi Đông Nam Á.

2 huấn luyện viên Tatsuma Yoshida và Shin Tae-yong sẽ có màn đấu trí đầu tiên tại AFF Cup 2020, với trận bán kết lượt đi. Ảnh: AFF
2 huấn luyện viên Tatsuma Yoshida và Shin Tae-yong sẽ có màn đấu trí đầu tiên tại AFF Cup 2020, với trận bán kết lượt đi. Ảnh: AFF

Độc giả tham khảo thêm thông tin xung quanh trận đấu:

  • Thống kê, thành tích đối đầu tuyển Indonesia - Singapore
  • Tỉ số trận bán kết AFF Cup Singapore - Indonesia
  • Xem trực tiếp tuyển Singapore vs Indonesia tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Singapore 1-1 Indonesia: Fandi lên tiếng, gỡ hòa cho chủ nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO