Tuyển nữ Việt Nam và phía sau câu trả lời "Em chưa có người yêu"

MINH TRIẾT| 14/02/2022 16:18

Tuyển nữ Việt Nam đang sống trong ngày Valentine (14.2) đầy tình yêu thương của người hâm mộ, khi tấm vé dự World Cup vẫn còn "nóng" tay.

Khi tình cảm đôi lứa xếp sau bóng đá

Nghiệp "quần đùi, áo số" vốn nhiều chông gai, với bóng đá nữ thì càng vất vả, thậm chí là khắc nghiệt. Muốn có được thành công và một cuộc sống khá, cầu thủ nữ phải chấp nhận hy sinh rất nhiều, đặc biệt là hạnh phúc lứa đôi.

Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Mai Đức Chung hầu như không nhận được thiệp mừng của các học trò, và một trong những mong ước lớn nhất của ông là "các cháu sau này ai cũng có gia đình, người yêu". Những thứ tưởng chừng như bình dị, dường như lại "xa xỉ" với các nữ cầu thủ.

 
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trăn trở về hạnh phúc của các cầu thủ nữ. Ảnh: VFF

Nhìn vào danh sách 23 nữ tuyển thủ tạo nên kỳ tích giành vé dự World Cup nữ 2023, phần lớn đều chưa lập gia đình. Đến "cô vợ quốc dân" Nguyễn Thị Thanh Nhã, khi được độc giả báo Lao Động đặt câu hỏi về bạn trai, cũng phải bẽn lẽn thừa nhận "chưa có người yêu". Tuyết Dung cũng vậy, cô gái quê Hà Nam đã đến tuổi khiến bố mẹ phải trăn trở chuyện lập gia đình.

Nhã 20 tuổi, Dung 28 tuổi, cả hai đều đang ở độ mà lẽ ra song song cùng sự nghiệp, có thể nghĩ về tình cảm đôi lứa. Thế nhưng, "tập trung hết cho sự nghiệp" là điều đầu tiên họ suy nghĩ lúc này.

Sự hy sinh ấy đổi lại những tấm Huy chương Vàng SEA Games và mới đây nhất là tấm vé dự vòng chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ. Xứng đáng hay không, chỉ người trong cuộc mới rõ. Bởi, người hâm mộ có thể đắm say trong "men chiến thắng" nhưng rồi cũng sẽ lãng quên, chỉ các nữ tuyển thủ còn ở đó, có người tìm được hạnh phúc sau vinh quang nhưng cũng có người không may mắn như vậy.

Ảnh: Minh Hiếu
Thanh Nhã và Tuyết Dung chưa có người yêu, tập trung cho sự nghiệp. Ảnh: Minh Hiếu

Valentine không cô đơn

Phạm Hoàng Quỳnh có lẽ là một trong những tuyển thủ may mắn nhất Valentine này, khi có chồng và con gái san sẻ niềm hạnh phúc. Câu chuyện Quỳnh "tiểu thư" giải nghệ, lấy chồng, sinh con rồi lại quay trở lại với bóng đá và giành vé dự World Cup được ví như "cổ tích". Hoàng Quỳnh đang có một lễ tình nhân đẹp, với vô vàn câu chuyện có thể kể với gia đình nhỏ sau thời gian dài đi thi đấu.

Với phần lớn những "FA" tại tuyển nữ Việt Nam, họ cũng không cô đơn trong ngày Valentine. Bởi hơn lúc nào hết, bóng đá nữ đang nhận được tình yêu lớn của người hâm mộ. Có những người xếp hàng tại Nội Bài từ sớm để đón các cô gái trở về, có những người rong ruổi theo chiếc xe buýt để đồng hành Huỳnh Như và các đồng đội cả chặng đường dài tại TPHCM. Đó là những tình cảm rất thật, được các cô gái cảm nhận rõ ràng. Nhiều người thốt lên trong hạnh phúc rằng, "chưa bao giờ bóng đá nữ được quan tâm đến thế".

Ảnh: Thanh Vũ
Các cầu thủ đang nhận được tình yêu của người hâm mộ. Ảnh: Thanh Vũ

Dẫu sau đó sẽ còn nhiều thách thức, nhiều khoảng lặng cần được nghĩ tới. Bởi khi hào quang rời đi, những nữ anh hùng trên sân cỏ vẫn là người phụ nữ cần được bao bọc, yêu thương. Yêu và lập gia đình với cầu thủ nữ không dễ dàng, bởi đặc thù nghề nghiệp khiến họ với đi thi đấu quanh năm, ít thời gian tìm hiểu. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn Valentine này họ sẽ không cô đơn khi sống trong tình yêu thương của người hâm mộ.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tuyển nữ Việt Nam và phía sau câu trả lời "Em chưa có người yêu"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO