Từng bị bạo hành và phải đi ăn xin, người mẹ già trở thành 'hot TikToker' nuôi 2 con tật nguyền

13/11/2021 17:09

Từng bị chồng bạo hành và phải đi ăn xin, người mẹ già ở Trung Quốc nay trở thành 'hot TikToker' kiếm tiền nuôi 2 người con tật nguyền.

“Xin chào mọi người, tôi là Lu Mama. Tôi đang nấu món ăn cho các con của mình”, trở thành câu chào quen thuộc của bà Lu Aimei trong phần mở đầu của các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Douyin hay còn gọi là TikTok của Trung Quốc.

Từ “bọn trẻ” mà bà Lu (59 tuổi) nhắc tới chính là 2 cậu con trai lớn gồm Zhu Xiaoqiang (39 tuổi) và Zhu Xiaomeng (29 tuổi). Cả hai người con của bà Lu đều bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên hay còn gọi là hội chứng ALS từ khi còn là thanh niên.

Từng bị bạo hành và phải đi ăn xin, người mẹ già trở thành 'hot TikToker' nuôi 2 con tật nguyền
Từng bị bạo hành và đi ăn xin, bà Lu Aimei trở thành "hot TikToker" nuôi 2 con tật nguyền. (Ảnh: Douyin)

Sống với người chồng bị điếc và vũ phu, bà Lu trở thành người duy nhất chăm sóc cho hai cậu con trai bệnh tật suốt hàng chục năm qua. Để có tiền nuôi con, bà Lu từng phải đi ăn xin trên đường phố.

Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Hà Nam, bà Lu không biết chữ vì chưa từng được đến trường học. Tuy nhiên, hiện tại, bà đang là một trong những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc thông qua các video nấu ăn với hơn 230.000 người theo dõi.

Trong 2 năm qua, bà Lu đã cho đăng tải hơn 500 video về hoạt động nấu ăn hàng ngày và chia sẻ lên mạng xã hội. Các đoạn video bình dị của bà Lu đã nhận được khoảng 750.000 lượt yêu thích (like).

Thay vì để những người qua đường nhìn mình với ánh mắt thương hại, bà Lu cho biết bản thân muốn đem lại hạnh phúc cho những người khác thông qua các video về ẩm thực.

“Trong hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi, chúng tôi không thể chỉ biết khóc cả ngày. Chúng tôi cần được hạnh phúc”, Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời bà Lu.

Suy nghĩ này đã định hình phong cách thể hiện trong các video của bà Lu. Theo đó, bà luôn cười lớn khi bắt đầu câu chào hỏi những người theo dõi tài khoản mạng xã hội cá nhân. Trong suốt quá trình đút cho hai cậu con trai ăn, bà Lu được nhìn thấy luôn vui vẻ cười nói từ đầu tới cuối.

Điều đáng nói, dù bị hội chứng ALS, nhưng hai người con trai lớn của bà Lu vẫn đảm nhận trách nhiệm sản xuất các video về cuộc sống gia đình.

Cụ thể, anh Xiaoqiang bị liệt tứ chi và từng tiến hành phẫu thuật khí quản sau một lần bị nhiễm trùng phổi nặng cách đây vài năm hiện giữ vị trí giám đốc sản xuất. Còn anh Xiaomeng bị mất kiểm soát tứ chi ngoại trừ hai ngón tay chịu trách nhiệm biên tập video và duy trì tài khoản mạng xã hội của ba mẹ con.

Bà Lu cho hay, anh Xiaomeng thường mất cả một buổi chiều để biên tập đoạn video chỉ dài một phút. Bà thừa nhận bản thân vẫn còn vô cùng lóng ngóng dù đã tiếp cận công nghệ hiện đại từ hai năm nay. Bà thường mất hai ngày mới có thể hoàn thành một video ngắn.

“Tôi vẫn chưa biết làm thế nào để chỉnh camera. Đôi khi tôi còn quên bấm nút bắt đầu ghi hình, Nhiều khi nấu xong bữa ăn, tôi mới phát hiện chiếc điện thoại đã bị tắt từ lâu”, bà Lu tâm sự.

Nói về hành trình trở thành nhân vật nổi tiếng nhờ hình thức livestream, bà Lu thật thà chia sẻ, “Tôi chỉ muốn nhận được thêm sự chú ý để kiếm tiền bằng cách trở thành streamer. Bởi bằng cách này tôi mới có điều kiện để chăm lo cho các con tốt hơn”.

Ngoài hai cậu con trai tật nguyền là Xiaoqiang và Xiaomeng, bà Lu còn có một người con trai hoàn toàn bình thường nay đã 13 tuổi.

Cuộc sống của bà Lu từng là chuỗi ngày đầy nước mắt. Sau khi bị mất thính lực cách đây 30 năm, chồng bà Lu trở nên hung hãn và bạo hành vợ không tiếc tay. Bà Lu quyết định bỏ trốn cùng ba cậu con trai vào năm 2012. Họ rời khỏi căn nhà ở thị trấn Trú Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam để bắt đầu cuộc sống mới tại thành phố Trịnh Châu.

Trong khoảng thời gian sống nhờ trợ cấp của nhà nước và đi ăn xin trên đường, bà Lu để ba người con ngồi trên chiếc moóc kéo phía sau xe máy. Khi mùa đông đến, bốn mẹ con bà Lu lại đi xe máy suốt nhiều tuần để tới các tỉnh phía nam như Hải Nam và Quảng Đông. Bởi bà Lu cho rằng, thời tiết ấm áp sẽ tốt cho sức khỏe những bệnh nhân mắc hội chứng ALS như hai cậu con trai đầu của bà.

Song vào năm 2017, bà Lu buộc phải thay đổi cách sống do tình trạng sức khỏe của con trai Xiaoqiang xấu đi sau ca phẫu thuật khí quản.

“Mẹ chính là nguồn không khí và nguồn nước của chúng tôi. Có mẹ, chúng tôi không cần phải lo sợ điều gì. Mẹ giống như Mặt trời mang tới ánh sáng và hơi ấm”, anh Xiaomeng chia sẻ cảm nghĩ về người mẹ trong một cuộc phỏng vấn vào đài truyền hình địa phương.

Bà Lu cũng khẳng định, “Bốn mẹ con chúng tôi giống như bốn chiếc cột chống trong căn nhà gỗ, chúng tôi phải nương tựa vào nhau. Căn nhà sẽ sập khi một trong bốn cột chống bị đổ”.

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Từng bị bạo hành và phải đi ăn xin, người mẹ già trở thành 'hot TikToker' nuôi 2 con tật nguyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO