Trộm đồ trang sức của người đã khuất và nhận cái kết ‘đắng’

21/04/2022 06:50

Daily Mail đưa tin, tại thành phố Barnstaple của Anh, một tên trộm lấy cắp đồ trang sức của người chết đã bị bắt và nhận án hơn 2 năm tù.

Theo đó, Marc Griffin (42 tuổi) đã đột nhập vào một nhà tang lễ và mở túi đựng thi thể của các cựu chiến binh đã qua đời để lấy trộm đồ trang sức.

Ngoài ra, người này còn mở quan tài và đọc bức thư được cho là chôn cùng với một trong những thi thể.

Trộm đồ trang sức của người đã khuất và nhận cái kết ‘đắng’
Dịch vụ tang lễ Padfields - nơi tên trộm thực hiện hành vi của mình. (Ảnh: Google)

Sau khi tiến hành vụ trộm, Griffin không đóng các tủ lạnh trong nhà xác mà mang theo chìa khóa xe tang. Ngoài nhà tang lễ, tên trộm còn cướp một quán cà phê và tiệm cắt tóc.

Griffin là một tên tội phạm với “chiến tích” khoảng 60 vụ cướp khác. Theo lực lượng cảnh sát, hắn ta thực hiện các cuộc tấn công nhà tang lễ vì muốn có tiền để mua ma túy. Tại tòa, tên này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thẩm phán sau đó kết án anh ta 2 năm 7 tháng tù giam.

Evie Dean, luật sư bào chữa, cho biết Griffin có những vấn đề lâu dài với việc lạm dụng chất kích thích.

“Griffin nói với tôi rằng vô cùng xấu hổ về hành động của mình và đã bày tỏ sự hối hận”, Dean nói.

Trong khi đó, theo thẩm phán Paul Cook, trong quá khứ Griffin đã ăn trộm của nhiều người và bây giờ anh ta trộm cắp cả của những người đã khuất.

“Griffin đã thể hiện sự thờ ơ hoàn toàn đối với phẩm giá của mình cũng như nỗi đau đớn kinh hoàng gây ra cho người thân yêu của những người đã khuất. Người thân của những người đã khuất nói rằng tên trộm khiến cho nỗi đau của họ bị càng tăng lên”, vị thẩm phán chia sẻ.

Thanh Bình (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Trộm đồ trang sức của người đã khuất và nhận cái kết ‘đắng’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO