Triển lãm ‘Nghĩa tình nghệ sĩ 2’: Quỹ từ thiện không vơi vì những tấm lòng vàng

Thiện Lữ. Ảnh: Hoài Thiện| 06/10/2023 22:45

Triển lãm ảnh 3D “Nghĩa tình nghệ sĩ 2” do nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn, nhà báo Lữ Đắc Long cùng anh Thành Danh và nhiều thành viên đứng ra tổ chức thu về hơn 350 triệu đồng (sau 2 lần) giúp sinh viên và nghệ sĩ khó khăn. Nhưng quỹ từ thiện ấy gần như không vơi vì tấm lòng của các mạnh thường quân.

z4759616445356_9d853b91f49e360be3b3dd6c05bdb204.jpg
Nghệ sĩ Mỹ Uyên, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cùng nhà báo Lữ Đắc Long cùng các nhiếp ảnh, mạnh thường quân tại buổi trao quà sau triển lãm ảnh 3D Nghĩa tình nghệ sĩ 2

Triển lãm ảnh 3D Nghĩa tình nghệ sĩ lần đầu vào năm 2019 chỉ có nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn và nhà báo Lữ Đắc Long, nhưng lần 2 có sự tăng cường của nhiều tác giả tên tuổi như: Đỗ Duy Ngọc, Trần Hữu Trí, Thái Nhàn, Huỳnh Lãnh, Huỳnh Thanh Trung, Lý Võ Phú Hưng, Trương Anh Dũng cùng với 8 nhiếp ảnh gia đoạt giải trong cuộc thi ảnh 3D trước đó đã tạo nên một cuộc triển lãm độc đáo, đa dạng, năng động hơn.

z4759616563105_ae9654ad9e24abf945e1e1bc4197a5dc.jpg
Lý Hương và mẹ (ngoài cùng bên trái) sau khi mua tranh tại triển lãm, đến buổi trao quà tiếp tục ủng hộ quỹ từ thiện

Ảnh 3D đẹp chinh phục người xem, nhưng anh Thành Danh "chủ xị" cuộc chơi cho biết: “Cuộc triển lãm đem đến cho người xem những bức ảnh đẹp, độc và lạ. Nhưng các nghệ sĩ tên tuổi và các mạnh thường quân đến ủng hộ nhiệt tình đã làm nên những giá trị thật sự. Việc kết nối trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật đã đem đến cho sinh viên những tác phẩm và câu chuyện bổ ích qua hai buổi giao lưu thực tế”.

Trong buổi trao quà tại TP.HCM sau buổi triển lãm vào 5/10, phía nghệ sĩ tham dự có NSƯT Tô Kim Hồng, vợ chồng NSUT Thanh Nguyệt - Quốc Nhĩ, vợ NSUT Hùng Minh, nghệ sĩ Hồng Sáp, NSƯT Mỹ Uyên...

z4759616468120_9c9e8c32701b068bbd2903ab596db9a7.jpg
MC bất đắc dĩ Tùng Linh (ở giữa) xúc động vì tấm lòng của mọi người

Mai Trần tâm sự: "Nghệ sĩ như tôi đâu có lương hưu nên những dịp chia sẻ như thế này chúng tôi vui lắm".

Anh Bá Thiện, khán giả đồng hành cùng BTC đồng cảm với tâm tình của nghệ sĩ Mai Trần: “Phải chăng đây là bản án nghiệt ngã gán lên phận đời nghệ sĩ sau khi rời sân khấu? Tôi hy vọng rằng tương lai sẽ không còn những nghệ sĩ khốn khó khi về hưu. Hiện tại, vẫn còn nhiều nghệ sĩ đã nghỉ hưu đang sống trong cảnh đời bấp bênh, không còn sức khỏe để tự lo cho chính mình.

Người ta thường nói đến tổ nghề, nói đến đạo lý làm người và cũng không quên nói đến nghĩa tình của lá lành đùm lá rách trong giới làm nghệ thuật. Họ luôn âm thầm chung tay chăm sóc nhau khi tuổi cao bóng xế.

Triển lãm tranh 3D lần thứ 2: Cầu nối cho thế hệ trẻ và câu chuyện đời

Triển lãm ảnh 3D lần 2 đã quy tụ nhiều khuôn mặt tài hoa của giới nghệ thuật. Một thành viên trong BTC tiết lộ các thầy cô tại trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật đã phải ngã nón kính chào các nghệ sĩ nhiếp ảnh lần này. Bởi họ là người đem tinh hoa, tâm trí và đưa các kỹ thuật mới nhất vào nghệ thuật đương đại. Họ nhiệt tình đến chung tay tạo nên một bức tranh 3D sống động hơn. Đấy là bức tranh của lòng tri ân và chia sẻ.

z4759616560606_c61b019a662d7ce69094888616da1131.jpg
Nhạc sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn (ở giữa)

Đây chính là sự đồng hành của các nhiếp ảnh gia đang lo cho sinh viên hiếu học và giới nghệ sĩ cao tuổi. Và đây cũng là một bài học thực tế cho các bạn trẻ sinh viên trường. Vài năm tới, có thể các em lại làm việc chung với các vị tiền bối đang có mặt hôm nay. Các em sẽ đồng hành với họ trên một con đường mà khởi đầu của nó từ tấm lòng chân thành tri ân đến các vị tiền bối trong nghề đã nằm xuống hoặc đang cô đơn bên giường bệnh ở phút cuối đời”, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn chia sẻ.

Sự có mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Đào Bá Sơn, NSND Kim Xuân, vợ chồng NSƯT Lê Tứ, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Trịnh Kim Chi, Á hậu Băng Châu, mẹ con diễn viên Lý Hương mỗi lần đến đều góp tiền cho quỹ từ thiện. Lý Hương nói: "Mẹ tôi vẫn nhận được tiền đều đặn của con cháu. Nhưng mẹ không xài tiền nữa. Mẹ chỉ dành tiền giúp các mảnh đời khó khăn hơn".

Buổi phát quà tri ân: Nơi quỹ từ thiện không bao giờ vơi vì tấm lòng vàng

Tại buổi trao quà, nghệ hài Tùng Linh bị nhà báo Long Lữ “ép” làm MC “0 đồng”. Cách dẫn chương trình của anh có chút lộn xộn, ngổn ngang, nhưng bù lại cả khán phòng luôn đầy ắp tiếng cười bởi sự duyên dáng. “Tất nhiên là tôi chỉ làm với giá 0 đồng, bởi tiền của ban tổ chức chỉ dành 100% cho thiện nguyện”, anh bật cười khi được hỏi về cát-xê.

z4759616391848_7f6d373eb70acd5918b9cbf5ac24ce88.jpg
Nhà báo Hoàng Kim nói về bếp 0 đồng

Nhà báo Hoàng Kim khi kể về Bếp chay 0 đồng khiến nhiều người vừa cười vừa khóc: "Tôi hay thắp nhang khẩn rằng: Phật ơi, quỹ con sắp cạn rồi, hãy giúp con để con giúp người nghèo phật ơi. Mà chuyện tâm linh màu nhiệm lắm, mới tối qua tôi khấn xong, sáng hôm sau, em Long Lữ đã thông báo: Chị ơi cuối tuần rảnh qua bên em nhận tiền về nấu bếp chay nhé chị ơi!".

z4759616353097_639084865f4e048d0acd4d130c14212a.jpg
Đại diện nghệ sĩ, ban tổ chức trao quà

Nghe những lời chia sẻ ấy, ca sĩ Huỳnh Nhật Thanh liền ủng hộ 3 triệu đồng cho Bếp chay 0 đồng cùng lời tuyên bố nếu có khó khăn, cứ liên lạc với anh và nghệ sĩ hài Tùng Linh để người nghèo có bữa cơm no. Trước sự nồng ấm của nghĩa tình nghệ sĩ, mẹ Lý Hương, anh Thạch Kim Bình - Tổng giám đốc Công ty Việt Cam Group và Hồng Duyên và nhiều đại diện khác thay nhau ủng hộ tiền mặt.

Cứ thế, những tràng pháo tay như muốn tôn vinh nghĩa cử cao đẹp ấy.

Những thang thuốc của lòng nhân ái

Sự hiện diện của các anh em nhóm đông y do nhà biên kịch Thiếu Hoàng bắt nhịp cầu đã làm buổi gặp mặt càng thêm ý nghĩa. Anh Quốc dược sĩ đại diện nhóm cho biết: “Người cao tuổi thế nào cũng đau lưng, mỏi khớp... nên anh em tôi ủng hộ hết mình. Từ thuốc dán, thuốc đau nhức, thuốc tiểu đêm, dầu nóng, và cả sữa hộp Glucolos. Riêng công ty Six Coffee đem hàng trăm phần quà đến tặng như thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ những nghệ sĩ cả đời đã cống hiến cho nghệ thuật”.

z4759637172215_8ca0353af8af227ec477210df63cd6da.jpg
Các mạnh thường quân tuyên bố sẵn sàng vì người nghèo

Anh Nghĩa tiếp lời: "Qua sự giới thiệu của anh Hai Hoàng và diễn viên Hoàng Râu, chúng tôi đã tham gia mà không cần bất kỳ điều kiện nào, hy vọng thời gian tới khi nghệ sĩ cần, chúng tôi sẽ có mặt với phương châm: Cứ cho đi sẽ nhận được nụ cười".

Đặc biệt nhất là vợ chồng ông chủ 3D HUB, suốt cả buổi lễ chỉ ngồi ở góc sau của sân khấu cười nói với nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn, lâu lâu bàn điều gì đó với nhiếp ảnh gia Thái Nhàn.

Họ đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm lần 3 và sẽ có thêm "viện binh" thêm từ các nhiếp ảnh gia ở nước ngoài về tham dự như chấp cánh cho Triển lãm ảnh 3D Nghĩa tình nghệ sĩ được bay cao hơn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ‘Nghĩa tình nghệ sĩ 2’: Quỹ từ thiện không vơi vì những tấm lòng vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO