Vừa sinh con được một tuần tuổi, người phụ nữ cùng con gái 2 tuổi và bà của cháu bé ngủ trong phòng kín, đốt than ở cữ. Khi hàng xóm phát hiện, cả nhà đã hôn mê, trong đó bé 2 tuổi đã tử vong.
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, hành vi ném bé K xuống sông của Hải là hành vi vô cùng độc ác, không còn tính người, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của trẻ em.
"Cháu bé khóc thét, hoảng loạn kêu: "Cứu con, đừng bỏ con chú ơi!". Một tay tôi ôm nó, một tay bơi và an ủi, "con yên tâm, chú không bỏ, không bỏ", người cứu sống cháu bé kể lại.
Người cứu sống cháu bé 4 tuổi bị ném xuống sông ở TP Long Xuyên được UBND tỉnh An Giang và UBND TP Cần Thơ vinh danh, trao bằng khen vì hành động quả cảm.
Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết phụ huynh toàn quyền quyết định mua vở trong hay ngoài trường, hoàn toàn không có chuyện ép buộc.
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác của Trung ương đến viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.