TP.HCM nắng nóng, người 'đu mình' ở nơi chạm là giật bắn, người chờ lao ra đường

10/04/2024 21:12

Vài ngày qua, TP.HCM bước vào đợt nắng nóng cao điểm, có lúc 40°C khiến ai cũng mệt mỏi.

Nắng trên chiếu xuống, nóng dưới hắt lên

Nắng đứng bóng, mặt đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) không còn in bóng của chị Huỳnh Thị Thiên Lý (SN 1983, TP.HCM), chỉ còn hơi nóng hắt lên rát mặt. Thấm mệt, chị ngừng tay thở dốc, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán.

Chị Lý là công nhân quét rác lề đường. Dù ngày hay đêm, nắng hay mưa chị vẫn phải ra đường làm việc.

anh 7 nang nong o tphcm 2.jpg
Chị Lý gồng người đẩy xe rác đi làm giữa trưa nắng. Ảnh: Hà Nguyễn

Để đối phó với cái nắng gay gắt, ngoài áo bảo hộ, chị Lý còn mặc thêm nhiều lớp áo để thấm hút mồ hôi, đầu đội nón và đeo khẩu trang vải. Chị còn chuẩn bị một bình nước đá lạnh để uống giải khát.

Chị Lý tâm sự: “Nắng nóng, lá cây rụng nhiều, quét dọn cực hơn. Trên đầu, nắng chiếu xuống, dưới mặt đường hơi nóng hắt lên rất khó chịu. Dẫu vậy, tôi không dám nghỉ tay hoặc tìm tán cây tránh nắng, phải làm liên tục cho xong việc”.

anh 4 nang nong o tphcm 2.jpg
Mùa nắng, cây rụng lá nhiều, công nhân quét đường phải làm việc cật lực. Ảnh: Hà Nguyễn

Giữa trưa, anh Nguyễn Văn Mỹ (45 tuổi, TP.HCM) và đồng nghiệp không nghỉ tay, miệt mài làm việc dưới chân cầu sắt Hiệp Ân 2 (đường Nguyễn Duy, quận 8).

Ngày 9/4, nhóm anh Mỹ nhận nhiệm vụ sơn mới chân cầu Hiệp Ân 2. Các anh xem lịch thủy triều thì biết trưa cùng ngày, rạch Xóm Củi có nước ròng, lòng rạch cạn trơ đáy. Đây là thời điểm thích hợp để thi công phía dưới chân cầu.

Đúng 12h15, khi mọi người ăn trưa, nhóm của anh Mỹ đang treo mình lơ lửng dưới chân cầu. Nước cạn dưới lòng sông gặp nắng nóng, bốc hơi lên khiến mặt công nhân khô khốc.

W-w-anh-10-nang-nong-o-tphcm-2.jpg
Công nhân quét sơn dưới chân cầu Hiệp Ân 2. Ảnh: Ngọc Lài

Thân cầu bằng sắt hút nhiệt, nóng như rang, mỗi lần vô tình chạm phải, các anh giật bắn người.

Vì phải leo trèo, bám vào các thanh chắn nên nhóm anh Mỹ chỉ đeo bao tay vải, đội nón lưỡi trai hoặc tai bèo để chống nóng.

Làm việc dưới cái nắng oi bức, nhóm công nhân không ai bảo ai, im lặng làm việc thật nhanh để ra về.

Nắng gắt cũng phải cố gắng mưu sinh

Ngoài nhóm anh Mỹ và chị Lý, nhiều người khác cũng phải đội nắng mưu sinh. Đó là cánh tài xế xe ôm công nghệ, shipper, người bán vé số, hàng rong…

anh 9 nang nong o tphcm 2.jpg
Nhiều tài xế xe ôm tìm bóng mát ở công viên Âu Lạc, quận 5 nghỉ ngơi. Ảnh: Hà Nguyễn

Anh Lê Khôi (SN 1984, TP.HCM), tài xế xe ôm công nghệ cho biết: “Dạo này nắng nóng, tôi trang bị thêm găng tay, mang vớ và đi giày thể thao.

Tôi còn mặc áo khoác dài tay, mặc thêm áo thun bên trong thấm hút mồ hôi, mua cả kính râm.

Lúc trước, tôi chỉ đeo khẩu trang y tế nhưng mấy ngày nay nắng hắt vào mặt rát quá, tôi phải mua loại khẩu trang trùm đầu”.

Anh Khôi lo lắng việc đeo khẩu trang vải trùm đầu khiến khách hàng e ngại. Thế nhưng, nắng chói, cháy sạm da mặt nên anh phải dùng.

Nóng bức, anh Khôi uống nhiều nước hơn. Số tiền bỏ ra mua nước cũng tăng thêm. Để tiết kiệm, anh thường ghé vào các điểm có bình nước miễn phí ở dọc đường.

Cùng nghề anh Khôi, anh Nguyễn Quốc Việt (40 tuổi, quê Lâm Đồng) tạm trú ở quận 4, cũng đang tập làm quen với nắng nóng.

Anh Việt vốn quen với khí hậu mát mẻ ở cao nguyên. Đây là lần đầu anh biết đến mùa nắng ở TP.HCM.

Để chống nóng, anh học hỏi các đồng nghiệp, chuẩn bị thêm khăn quấn đầu, khẩu trang bịt kín mặt… Anh còn mang theo bình nước đá lạnh có dung tích 1,8 lít. Mỗi ngày, anh uống đến 2 bình đầy nước.

“Lúc nào mồ hôi ra nhiều, cảm thấy bủn rủn, tôi sẽ mua thêm nước cam để uống hoặc tìm bóng mát ngồi nghỉ”, anh Việt chia sẻ.

anh 1 nang nong o tphcm 2.jpg
Dù mệt mỏi do nắng nóng, anh Việt vẫn ngóng đơn hàng. Ảnh: Ngọc Lài

Anh Việt thường đậu xe ở công viên, bóng mát trong lúc chờ đơn hàng. Lúc mệt quá, anh ngả lưng nằm xuống yên xe máy chợp mắt.

Còn chạy ngoài đường là còn có thu nhập

Chạy xe từ sớm cho đến tối, nhưng anh Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện về phòng trọ tránh nóng. Phòng trọ anh thuê có giá 800.000 đồng/tháng, chật chội, nóng hơn ngoài trời.

Phần lớn thời gian, anh Việt rong ruổi ngoài đường cho mát, chỉ tấp về phòng trọ “đặt lưng xuống ngủ tạm vài tiếng đồng hồ”.

Trời nóng, nhiều người thích ở phòng máy lạnh, ngại ra đường ăn uống, nhờ vậy khách hàng của anh Khôi, anh Việt sẽ nhiều hơn. Dẫu mệt mỏi do thời tiết nhưng những người làm nghề như các anh đỡ lo chén cơm manh áo của gia đình.

Hễ có cuốc xe giao hàng ở các quận huyện xa trung tâm thành phố, anh Khôi mừng vô cùng. Với đặc thù của nghề, anh được chạy ngoài đường là còn có thu nhập.

Những lúc say nắng mệt lả, anh dự định tránh nóng bằng cách chuyển sang chạy xe vào ban đêm. Nhưng nghĩ đến thu nhập sẽ giảm, anh Khôi lại cố gắng, tập cách đội nắng mưu sinh.

Giờ trưa từ 10h30 – 13h30 là thời điểm vàng của cánh tài xế xe ôm công nghệ. Đến khung giờ này mà chưa có đơn hàng, anh Việt lại thấp thỏm.

Anh Việt nói: “Nắng gắt làm đau đầu, cảm nắng, tôi mệt lắm nhưng phải cố gắng. Vợ con ở quê đều trông chờ vào thu nhập chạy xe của tôi. Nhiều lúc hoa mắt chóng mặt, tôi tấp vội vào lề đường, uống chút nước lạnh rồi đi tiếp”.

Anh Việt cũng như nhiều người lao động làm việc dưới nắng nóng đều mong muốn thời tiết TP.HCM ôn hòa hơn. Tuy nhiên, họ luôn lạc quan, chấp nhận nghịch cảnh, khó khăn để tìm cơ hội mưu sinh.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM nắng nóng, người 'đu mình' ở nơi chạm là giật bắn, người chờ lao ra đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO