Khi được hỏi "nhà là gì?", có người đã trả lời: "Nhà là nơi để trở về. Khi tâm hồn ta mệt mỏi, ta có gia đình để sẻ chia; khi thể xác ta mệt mỏi, ta có một nơi để trở về".
Thay vì chọn ngành học thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu nước Mỹ.
Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.
Ngày 10/12, dù Hà Nội hửng nắng nhưng bầu trời vẫn mù mịt do bị bao phủ bởi lớp sương mù và bụi mịn dày đặc. Thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí xếp thứ 5 thế giới, vào thời điểm giữa trưa.
Câu chuyện lập nghiệp ở Ba Lan của Lâm Văn Tuyển mang lại khá nhiều cảm xúc. Anh là một trong những doanh nhân có tiếng trong cộng đồng doanh nhân người Việt tại Ba Lan và Đông Âu.