Trong quá trình đổ bê tông dầm sàn tầng 4 của công trình ở quận Hải Châu (Đà Nẵng), cần bơm bê tông bất ngờ bị gãy, rơi trúng nhóm công nhân đang thi công khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Khi thấy nước suối dâng cao, chảy xiết, chị H không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114 để cầu cứu lực lượng chức năng, may mắn cả nhóm đã về bờ an toàn.
Giá xăng tăng khiến nhiều mặt hàng như tô mì Quảng, ly kem… cũng tăng giá theo. Nhiều người nay bỏ ô tô đi xe máy, hoặc bỏ xe máy đi xe máy điện, xe đạp để tiết kiệm chi phí.
Quầy kem bơ cô Vân nằm trong chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) luôn tấp nập khách ghé ăn. Diện tích quầy chỉ khoảng 3m2, người này phải đứng chờ người kia ăn xong mới tới lượt, mỗi ngày bán hơn 1.000 cốc kem.
Đã gần 3 tháng mở cửa đón khách nhưng đến nay lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng vẫn rất khiêm tốn. Mỗi ngày đón tiếp lác đác ba bốn khách, chủ nhà hàng ở khu 'phố Tây' An Thượng mong ngóng khách quay lại như trước đây.
Trồng loại nấm theo thị hiếu của người tiêu dùng, mỗi ngày ông Lê Văn Giới (Đà Nẵng) bán cả tạ nấm. Đặc biệt, vào ngày Rằm, mùng Một ông bán được 5-7 tạ/ngày.
Cây đa nghìn năm' nằm trên bán đảo Sơn Trà có hình thế độc đáo, vừa hùng vĩ, vừa huyền bí trở thành điểm đến thu hút khách du lịch mỗi khi tới TP Đà Nẵng.
Suốt 3 năm qua, cứ mỗi tháng 1 lần, bếp ăn 0 đồng của tập thể thầy cô giáo trường Tiểu học Tây Hồ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) lại đỏ lửa để chia sẻ yêu thương với những người khó khăn.
Thời gian gần đây, cầu Thuận Phước liên tục xảy ra các vụ nhảy cầu tự tử. Chỉ trong vòng 3 tháng đã ghi nhận hàng chục vụ việc đau lòng. Cây cầu đẹp, hùng vĩ nay được nhiều người gắn thêm tên “cây cầu tử thần”.
Sau khi quán hải sản Năm Rảnh (Đà Nẵng) bị khách hàng tố nhập nhằng tính tiền, UBND Quận đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện, xử phạt quán 25 triệu đồng vì không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Sáng nay mưa to, gió rét nhưng người dân Đà Nẵng vẫn trùm áo mưa tới mua dưa hấu tại điểm bán giải cứu. Có người còn mua 500kg, 200kg để phát cho hàng xóm.
Làng bích họa nằm trong con hẻm 75 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) từng thu hút khách du lịch và đông đảo người dân đến check in. Tuy nhiên, đến nay con hẻm dường như bị lãng quên, không còn khách ghé thăm.
Nhân viên tố chủ nhà hàng lấy lý do khách ít, hạ lương nhân viên phục vụ dù công việc đến 3-4h sáng thậm chí 6h. Xin nghỉ sau nửa tháng chỉ được trả lương 1 triệu, bị hành hung...Hiện nhà hàng L.H.S bị 'bão' đánh giá 1 sao.
Anh Nguyễn Hải Dương, chủ tàu cá cho hay, một chuyến đi biển gần 20 ngày hết khoảng 130-140 triệu đồng tiền dầu, từ Tết đến nay giá dầu tăng gần 1.500 đồng/lít khiến chi phí đội thêm gần 50 triệu mà giá thu mua hải sản không tăng