Tiểu tam "quay xe" đá người đàn ông bội bạc rồi yêu chính thất

06/09/2022 10:00

Sau khi phát hiện người yêu là một tên bắt cá nhiều tay, hội chị em bị 'lừa tình' đã lên kế hoạch trả thù kẻ bội bạc và vô tình tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Bị phản bội trong tình yêu là điều không ai mong muốn, thế nhưng ngày nay rất ít chị em có thể bình tĩnh và tỉnh táo khi phát hiện người yêu "cắm sừng". Dù vậy nhưng vẫn có những trường hợp giải quyết trong êm đẹp, may mắn hơn là họ còn tìm được tình yêu đích thực sau khi đã loại bỏ được kẻ phản bội.

 Bài báo được chia sẻ trên trang tin Mirror vài ngày trước. (Ảnh: Chụp màn hình Mirror)
Bài báo được chia sẻ trên trang tin Mirror vài ngày trước. (Ảnh: Chụp màn hình Mirror)

Theo một bài báo được chia sẻ trên trang Mirror, 2 người phụ nữ tại Anh có tên Leeanne (38 tuổi) và Emma Davies-Grassnick (33 tuổi) đều vướng vào cuộc tình với một tên lừa đảo, chuyên bắt cá nhiều tay. Thế nhưng sau cùng, họ lại có một cái kết đẹp khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

 Cả hai tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình chỉ sau lần gặp nhau đầu tiên. (Ảnh: Mirror)
Cả hai tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình chỉ sau lần gặp nhau đầu tiên. (Ảnh: Mirror)

Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2018, Leeanne vô tình phát hiện người yêu đang cặp kè với vô số những người phụ nữ khác trong khi đang yêu mình. Thay vì làm rùm beng mọi chuyện và đánh ghen, Leeanne tạo một nhóm chat cùng với 3 cô gái đang "dùng chung" người yêu với mình để trao đổi sự tình. Cuối cùng, họ tìm ra được bộ mặt thật của kẻ phản bội và trở thành những chị em thân thiết với nhau. 4 người vẫn giữ liên lạc nhưng Leeanne và Emma dường như có sự thân thiết hơn hẳn, thường xuyên trò chuyện riêng với nhau.

 Em bé chính là kết quả của cuộc hôn nhân đặc biệt. (Ảnh: Mirror)
Em bé chính là kết quả của cuộc hôn nhân đặc biệt. (Ảnh: Mirror)

 Cả hai đang cùng nuôi dạy em bé và là chỗ dựa tinh thần của nhau. (Ảnh: Mirror)
Cả hai đang cùng nuôi dạy em bé và là chỗ dựa tinh thần của nhau. (Ảnh: Mirror)

Tới năm 2019, 2 cô gái quyết định gặp nhau và vô tình trúng tiếng sét ái tình, lập tức yêu đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Cả hai quyết định hẹn hò và trở thành một đôi ngay sau buổi gặp định mệnh ấy. "Ngay khi vừa gặp nhau, chúng tôi liền nói về kẻ phản bội kia, nhưng ngay sau đó mọi chuyện như biến thành một buổi hẹn hò của các cặp đôi. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện với nhau trong suốt 6 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng một nụ hôn", Leeanne kể lại về cuộc gặp gỡ định mệnh hôm ấy.

Leeanne và người yêu đồng giới hẹn hò được 10 tháng thì bất ngờ Emma đưa ra lời đề nghị mong muốn cả 2 sẽ có một đứa con chung. "Xây dựng một tổ ấm riêng là điều vô cùng quan trọng, chúng tôi đều có gia đình yêu thương và ủng hộ hết lòng mọi quyết định. Vì vậy chúng tôi cũng rất nóng lòng muốn có một đứa con", Leeanne đồng ý ngay lập tức trước lời đề nghị của Emma.

 Cặp đôi may mắn vì được gia đình yêu thương, ủng hộ. (Ảnh: Mirror)
Cặp đôi may mắn vì được gia đình yêu thương, ủng hộ. (Ảnh: Mirror)

 Leeanne và Emma rất hạnh phúc khi tìm thấy nhau. (Ảnh: Mirror)
Leeanne và Emma rất hạnh phúc khi tìm thấy nhau. (Ảnh: Mirror)

Cặp đôi sử dụng phương pháp IVF để hiện thực hóa mong ước này. Trứng được lấy từ cả Emma và Leeanne đem thụ tinh để tạo thành phôi rồi trữ đông, trong khi đó tinh trùng thì xin từ một người hiến tặng ẩn danh đáp ứng đủ mọi tiêu chí, phù hợp với ngoại hình của cặp đôi. Trong lần đầu tiên thử phương pháp này, họ sử dụng phôi từ trứng của Emma cấy vào người Leeanne, thật bất ngờ, người phụ nữ 38 tuổi đã mang bầu thành công ngay sau khi được cấy.

Tới tháng 10/2021, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ và đón đứa con đầu lòng chỉ sau đó khoảng 2 tháng. Cậu bé được đặt cho cái tên Casper và sở hữu nhiều nét đẹp tinh túy, chắt lọc từ 2 người mẹ. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi đồng tính trở nên màu hồng và ngập tràn hạnh phúc, tiếng cười.

 Emma cảm thấy cuộc sống không công bằng khi ông trời lại khiến cho Leeanne mắc bệnh nhưng cô vẫn sẽ là chỗ dựa cho nửa kia và cùng chiến đấu đến cùng. (Ảnh: Mirror)
Emma cảm thấy cuộc sống không công bằng khi ông trời lại khiến cho Leeanne mắc bệnh nhưng cô vẫn sẽ là chỗ dựa cho nửa kia và cùng chiến đấu đến cùng. (Ảnh: Mirror)

Tuy nhiên mới đây, Leeanne bất ngờ phát hiện mình bị bệnh nặng và phải tiến hành xạ trị, chờ phẫu thuật. Tuy vậy nhưng Leeanne cũng vẫn rất yêu đời, lạc quan vì luôn có Emma và Casper làm chỗ dựa tinh thần vững chắc trong suốt những tháng ngày điều trị.

 Câu chuyện của họ đã được chia sẻ rộng rãi ở các trang báo lớn khác trên thế giới. (Ảnh: Chụp màn hình Clarin)
Câu chuyện của họ đã được chia sẻ rộng rãi ở các trang báo lớn khác trên thế giới. (Ảnh: Chụp màn hình Clarin)

Câu chuyện ngọt ngào của 2 người phụ nữ trúng tiếng sét ái tình nhờ vào một lần bị "cắm sừng" như đã tiếp thêm sức mạnh và động lực cho các cặp đôi đồng tính.

Ngày nay, nhờ sự phát triển của y học mà nhiều cặp đôi đồng giới có thể thực hiện được mong ước sinh con và nuôi dạy thiên thần từ chính trứng hay tinh trùng của mình.

Đặc biệt với các cặp đôi đồng tính nữ có tới 3 cách thụ tinh giúp cho họ vẫn có thể thực hiện thiên chức làm mẹ cao cả, được biết đến phổ biến như nhờ người mang thai hộ, thụ tinh trong ống nghiệm (hay còn được gọi là phương pháp IVF) và cuối cùng là thụ tinh trong tử cung (tên khoa học là IUI).

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tiểu tam "quay xe" đá người đàn ông bội bạc rồi yêu chính thất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO