Thua trận thứ 7, tuyển Việt Nam đã có điều gì mới mẻ?

PHẠM ĐÌNH| 27/01/2022 18:47

Tuyển Việt Nam đã nhận thất bại thứ 7 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong trận đấu với tuyển Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm mới đội hình tuyển Việt Nam với một loạt sự thay đổi nhân sự. Bùi Tấn Trường bắt chính thay vì Nguyên Mạnh - thủ môn có phong độ ổn định ở AFF Cup 2020 vừa qua.

Bộ ba trung vệ là Xuân Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng. Văn Xuân bất ngờ được xếp đá cánh trái thay vì Hồng Duy. Tiền vệ trung tâm được lựa chọn đá cạnh Hùng Dũng là Xuân Trường thay vì Hoàng Đức. Bất ngờ lớn nhất là Tuấn Hải được xếp đá ngay từ đầu ở vị trí trung phong.

Với đội hình này, ông Park cho thấy sự mạo hiểm nhưng cũng là một trận đấu thử nghiệm cần thiết. Nhưng cũng vì một đội hình mới, tuyển Việt Nam phần nào chệch choạc khi để đối thủ đưa bóng vào lưới ở giây thứ 22 của trận đấu. Rất may cho đội tuyển Việt Nam, khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Sau khoảnh khắc ấy, tuyển Việt Nam đã ổn định tâm lý và  giữ được thế trận chắc chắn. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ giữ sạch lưới đến phút 30. Họ nhận bàn thua đến từ một tình huống bóng bổng. Đây là kịch bản mà dù đã lường trước nhưng chúng ta vẫn khó tránh. Cuối hiệp 1, Australia có bàn thắng vươn lên dẫn 2-0. Họ cũng ghi thêm 2 bàn trong hiệp 2 để giành chiến thắng 4-0 một cách dễ dàng trên sân nhà.

Đây là trận thua có cách biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng, điểm sáng cần ghi nhận với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo là trong 30 phút đầu hiệp 2. Chúng ta dâng cao đội hình tấn công và khiến khung thành đối phương chao đảo. Đây là thời điểm mà chúng ta có Hồng Duy, Công Phượng, Hoàng Đức trên sân. Công bằng, đội tuyển Việt Nam đã có ít nhất 1 bàn thắng trong trận đấu này.

Dù thừa nhận nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm, nhưng ông Park hài lòng với những sự thử nghiệm, đặc biệt là Tuấn Hải. "Trong hiệp một, chúng ta thấy họ thiếu kinh nghiệm thi đấu. Vài cầu thủ có vẻ chưa quen với chiến thuật. Trận này, Tuấn Hải lần đầu chơi một trận quốc tế với cường độ cao. Cậu ấy đã phát huy được năng lực không kém gì những cầu thủ khác. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới như Tuấn Hải", ông nói.

Điều mới mẻ chính là tinh thần của đội tuyển Việt Nam đã lên rất cao bất chấp chúng ta bị dẫn bàn với cách biệt lớn. Tuyển Việt Nam có cơ hội, có quyết tâm và tạo ra cảm xúc. Và các cầu thủ đã chơi đúng với tinh thần "nỗ lực" mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề ra trước trận đấu.

Đây là trận thua thứ 7 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, nhìn vào những gì mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện, chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan trước tuyển Trung Quốc ở sân Mỹ Đình ngày 1.2 tới. Đấy là trận đấu mà ông Park sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất với một tinh thần lên cao nhất.

Tuyển Việt Nam chỉ còn 3 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta vẫn đang đi tìm những điểm số đầu tiên. Đây là điều không dễ dàng nhưng với những gì các cầu thủ đã thể hiện trước Australia, chúng ta có quyền tính toán cho trận đấu quan trọng tiếp theo ngày đầu năm mới.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thua trận thứ 7, tuyển Việt Nam đã có điều gì mới mẻ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO