Thời sự 24 giờ: Chủ quán nước hoảng loạn khi công an cho xem ảnh nghi phạm giết người

Xuân Thì (Tổng hợp)| 09/01/2024 05:45

Thời sự 24 giờ nổi bật với tin tức về nghi phạm giết người tiếp xúc chủ quán nước trước khi bỏ rốn vào rừng ở Long An; Các mức án được đề xuất trong vụ Việt Á cùng câu chuyện cảm động về chàng trai người Mỹ đến Việt Nam tìm bố.

‘Thùng xốp 10 khúc' gây hoang mang Sóc Trăng

Trên mạng xã hội lan truyền nội dung "kinh hãi lại là thùng xốp, 10 khúc luôn" ở Sóc Trăng gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, ông Đặng Minh Thường, Chủ tịch UBND xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã bác bỏ tin đồn, ông khẳng định “thông tin không đúng sự thật.

kinh-hai-thung-xop-10-khuc-chi-la-tai-nan-giao-thong-1-edited-1704722152341.jpg
Thông tin về "thùng xốp" gây hoang mang. Ảnh: Dân Trí

Ông Thường cho biết vào ngày 8/1 trên đường giao thông nông thôn qua địa bàn xã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ba gác. Vụ tai nạn khiến người chạy xe máy bị đứt lìa cánh tay.Sau đó lực lượng y tế đã đến hiện trường cấp cứu nạn nhân, mang theo một thùng xốp để bảo quản cánh tay chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Xem thêm: Thực hư tin 'kinh hãi thùng xốp 10 khúc' gây hoang mang dư luận Sóc Trăng

Hai mức án chênh lệch của 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Đại diện VKS công bố mức án đề nghị với 38 bị cáo trong vụ Việt Á sau phần bào chữa vào ngày 8/1. Theo đó, bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) bị đề nghị 3-4 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

avatachund.jpg
Các mức án của ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt khác nhau.

Theo luật sư, thân chủ đã thừa nhận sai phạm, đề nghị HĐXX cho bị cáo Chu Ngọc Anh được hưởng mức án bằng thời hạn tạm giam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) từ 19-20 năm. Trong khi đó, bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á) bị đề nghị 15-16 năm tù. Tổng hình phạt đề nghị của bị cáo Phan Quốc Việt là 30 năm tù.

Xem thêm: Đề nghị mức án với 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Xem thêm: Luật sư đề nghị cho cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh được hưởng án bằng ngày tạm giam

Xe ben chở đất bị văng lốp làm 3 người bị thương

Vào khoảng 16h30 ngày 8/1, xe ben chở đất mang BKS 29H- 827.XX lưu thông trên Quốc lộ 6 (hướng từ tỉnh Hòa Bình - TP Hà Nội) thì bất ngờ xảy ra tai nạn khiến 3 người bị thương.

416318069-3479829295497247-3894542582688265597-n-1278.jpeg
Lốp xe ben bị văng ra. Ảnh: VNN

Theo nhân chứng, xe ben chở đất đi ngang qua chợ dân sinh ở xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ) thì bất ngờ bị lốp văng khỏi trục bánh xe. 

"Lốp xe lao nhanh về phía vệ đường khi đang có một nhóm người mua hoa quả khiến 3 người bị thương. Trong đó, 2 người phải đi cấp cứu còn 1 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại chỗ", nhân chứng cho biết.

Xem thêm: Lốp xe ben chở đất văng vào chợ ở Hà Nội, 3 người bị thương

Trốn nghĩa vụ sau khi được hỗ trợ mổ mắt, công dân sẽ bị xử lý thế nào?

Chiều 8/1, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì Buổi họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố về công tác chuẩn bị giao quân năm 2024.

z50511221263073e9c6469962b8c4d3148a544f39a22c4-1704707917166.jpg
Công dân nếu trốn nghĩa vụ quân sự sau khi được mổ mắt sẽ thế nào? Ảnh: Dân Trí

Ông Nguyễn Trần Phú, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố, đề cập tới khả năng, một số trường hợp đăng ký tham gia nghĩa vụ để được hỗ trợ mổ mắt, nhưng sau đó không nhập ngũ như cam kết ban đầu. Công an TPHCM cho biết có 306 trường hợp cần mổ mắt, kinh phí gần 6 tỷ đồng

Nếu người được hỗ trợ mổ mắt nhưng không tham gia nghĩa vụ như cam kết ban đầu bởi lý do chủ quan hay cố ý thì các cơ quan phải thu hồi lại nguồn kinh phí. Tuy nhiên, địa phương cần giải quyết vấn đề một cách có tình, có lý.

Xem thêm: Công dân trốn nghĩa vụ sau khi được hỗ trợ mổ mắt, TPHCM sẽ ứng xử ra sao?

EVN được giao 2.500 tỷ đồng để kéo điện ra Côn Đảo

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, trên cơ sở đề nghị của EVN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo và Chính phủ có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho phép báo cáo Quốc hội phân bổ hơn 2.500 tỷ đồng trong tổng số vốn hơn 37.300 tỷ đồng cho Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

con-dao-4-11-202020-1604584335522-1704702968416.jpg
Côn Đảo thiếu điện. Ảnh Dân Trí

Báo cáo về sự cần thiết, Chính phủ cho biết do nhu cầu tiêu thụ điện tại Côn Đảo ngày một tăng cao, nguồn điện chạy bằng dầu diesel tại chỗ không đáp ứng đủ, một số tổ máy phát điện diesel liên tiếp xảy ra các sự cố, thiếu hụt nguồn điện cung ứng cho các dự án đang được thu hút đầu tư tại Côn Đảo.

Chính phủ cho biết trong số 12 huyện đảo của cả nước, Côn Đảo là 1 trong 5 huyện đảo chưa có điện lưới từ điện lưới quốc gia, bên cạnh huyện đảo Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Phú Quý và Trường Sa.

Xem thêm: Chính phủ đề xuất giao hơn 2.500 tỷ cho EVN để kéo điện ra Côn Đảo

Nghi phạm giết người ở TP.HCM đến quán nước trước khi trốn vào rừng

Bà Huỳnh Thị Tuyết (SN 1973, ngụ xã Lương Hoà, huyện Bến Lức) vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại chuyện trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người. Theo lời bà Tuyết kể, lúc đó khoảng hơn 16h ngày 6/1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng bà để mua nước và thuốc lá.

nghi-pham-giet-nguoi-12562664.jpg
Chủ quán nước tiếp xúc hơn 4 giờ với nghi phạm giết người. Ảnh: VTC News

“Nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít. Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường”, bà Tuyết nói.

Bà Tuyết cho biết sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó rất lâu. Sau đó, hắn gọi mỳ tôm nhưng sau đó đổ đi. 

Tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20h, tôi dọn hàng vào thì nó mới rời đi”, bà Tuyết nói.

Khoảng 30 phút sau, công an tới cho bà Tuyết xem hình nghi phạm, lúc đó bà như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man rợ hơn 4 tiếng đồng hồ.

Xem thêm: Chủ quán bàng hoàng kể 4 giờ giáp mặt nghi phạm giết người ở TP.HCM

Bị bỏ rơi ở Việt Nam, chàng trai Mỹ quyết tâm tìm bố

Năm 1993, trong một lần sang Việt Nam học Phật giáo, bà Allison Stewart Beverly (mẹ của Robert) đã gặp gỡ ông Nguyễn. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định dọn về sống chung trong một căn nhà tại TPHCM.

img3029-edited-1704435512464.jpg
Bà Allison và con trai Robert. Ảnh: VNN

Nửa năm sau, bà Allison mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng ông Nguyễn đã tỏ ra sợ hãi và xin lỗi bà vì bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho việc trở thành bố. Bà Allison quyết định rời Việt Nam, một mình sinh cậu con trai tại bang Virginia (Mỹ).

Mùa hè năm 2019, Robert quyết định đến Việt Nam lần đầu tiên để du lịch. Bà và chồng hiện tại sau khi biết được tin bèn quyết định nói cho con trai biết về ông Nguyễn và cho anh xem ảnh của ông trong năm 1980.

Tháng 7/2022, Robert lên đường đến Việt Nam để tìm bố. Trong video của Robert (33 tuổi) đăng tải lên mạng xã hội, anh gây chú ý bởi câu nói: "Tôi không chỉ tìm cha mà còn giúp những người con thất lạc trở về với gia đình”.

Xem thêm: Chưa chào đời đã bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ quyết tâm đến Việt Nam tìm bố

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Thời sự 24 giờ: Chủ quán nước hoảng loạn khi công an cho xem ảnh nghi phạm giết người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO