Hai nữ du khách nước ngoài lạc trong rừng khi leo đỉnh Langbiang
04/01/2021 15:48
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nữ du khách mang quốc tịch Vương quốc Anh và Cộng hòa Nam Phi bị lạc trong rừng khi leo lên đỉnh núi Langbiang trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch.
Ngày 4/1, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng cứu hộ của địa phương đã tìm thấy hai nữ du khách mang quốc tịch Vương quốc Anh và Cộng hòa Nam Phi bị lạc trong rừng khi leo lên đỉnh núi Langbiang trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Hiện hai nữ du khách đã trở về thành phố Đà Nẵng an toàn và gửi lời cảm ơn tới các lực lượng cứu hộ đã cứu giúp họ.
Trước đó, chiều tối 1/1, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn Giang (32 tuổi, thường trú tại thành phố Đà Nẵng) về việc có hai nữ du khách, quốc tịch Vương quốc Anh (35 tuổi) và quốc tịch Cộng hòa Nam Phi (28 tuổi) bị lạc trong rừng khi leo núi Langbiang.
UBND huyện Lạc Dương lập tức triển khai lực lượng gồm Công an, Kiểm lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cùng Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản của thị trấn Lạc Dương nhanh chóng tìm kiếm hai nữ du khách.
Ngay trong đêm đó, lực lượng chức năng đã tìm được hai nữ du khách trên tại khu vực đỉnh cao của Danh thắng Quốc gia Langbiang trong điều kiện thời tiết rất lạnh. Sau đó lực lượng cứu hộ đã đưa 2 du khách về Công an thị trấn Lạc Dương an toàn tối cùng ngày.
Anh Hoàng Nhật Thành, 37 tuổi, là người trực tiếp tìm ra hai nữ du khách nước ngoài cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, anh và hai người khác là Phạm Huy Mẫn và Nguyễn Lộc Tài cùng trong đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản của thị trấn Lạc Dương đã sử dụng một xe bán tải di chuyển tới vị trí tọa độ mà người bị nạn gửi.
Đến khoảng 19h30 ngày 1/1, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy hai du khách trên bãi đất trống tại vị trí ngã ba giữa hai đường lên đỉnh Langbiang và lên Đồi Ra-đa trong tình trạng mệt mỏi và lạnh, một máy điện thoại đã hết pin, một máy chỉ còn 5%. Sau đó, nhóm tìm kiếm đã đưa hai nữ du khách về Công an thị trấn Lạc Dương ngay trong đêm.
Theo anh Nguyễn Văn Giang, hai vợ chồng anh quen hai bạn nữ trên tại Đà Nẵng và cùng đi du lịch Đà Lạt. Hai người có rủ hai vợ chồng anh cùng leo núi Langbiang, nhưng do chân đau, anh và vợ không đi cùng. Đến khoảng 19h cùng ngày, du khách quốc tịch Cộng hòa Nam Phi gọi điện thông báo đang gặp sự cố bị lạc trong rừng không thể trở về Đà Lạt để gặp, ăn tối cùng; đồng thời xác định có thể phải ngủ lại trong rừng, trong khi điện thoại chỉ còn 5% pin.
Nhận thấy tình hình không ổn, anh Giang liền đề nghị du khách người Cộng hòa Nam Phi gửi định vị vị trí qua tin nhắn điện thoại, đồng thời lên mạng tìm số điện thoại hỗ trợ du lịch, tuy nhiên số đó cũng không gọi được. Sau đó, anh đã kết nối được với một người trong Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản của thị trấn Lạc Dương xin giúp đỡ…
Chính quyền huyện Lạc Dương triển khai đông đảo lực lượng, nhiều người quen thuộc địa hình nên chỉ mất hơn 1 tiếng, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và tìm được hai nữ du khách bị lạc.
Liên quan đến sự cố trên, ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tự quản của thị trấn Lạc Dương cảnh báo, kinh nghiệm những lần cứu nạn cứu hộ cho thấy, tất cả các hoạt động du lịch nhất là du lịch dã ngoại phải có tổ chức, phải báo cáo hay phối hợp với chính quyền địa phương (nhất là du lịch mạo hiểm). Những nơi khách tới du lịch đông cần có lực lượng cứu hộ ứng trực để giúp đỡ, ứng cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra.
Trong gần 50 năm hoạt động, tuyến phà nối Quảng Ninh và Hải Phòng trên dòng Bạch Đằng giang sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi cây cầu Rừng sắp được khánh thành.
Nhiều địa phương tại TP HCM đã và đang thúc đẩy tiến trình thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Việc này góp phần tạo công bằng cho người dân, giúp trật tự đô thị nền nếp hơn
Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên mức 40 độ C, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Đà Nẵng tự nguyện phát nước cam, nước mía, nước lọc miễn phí cho người đi đường với thông điệp “Nước miễn phí - Ai cần thì lấy”.
Ngoài việc yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc tại Công ty TNHH Quốc tế Formosa, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có, cũng như giao công an xử lý các hành vi vi phạm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 và các cựu lãnh đạo: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.
Ngày 7/5, bến đò ngang sông Hậu từ thành phố Cần Thơ sang thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đã hoạt động trở lại sau khi dừng chở khách đột ngột vào hôm qua (6/5). Đây là lần thứ hai bến đò này dừng hoạt động do vướng các thủ tục pháp lý chỉ trong vòng một tuần.
Những ngày qua, thông tin việc một xã đặc biệt khó khăn ở huyện Vân Canh (Bình Định) chi gần 500 triệu đồng vốn ngân sách huyện để làm biểu tượng 2 bàn tay tạo điểm check-in, thu hút dư luận quan tâm.
Ngày 11/5, Cảnh sát Quốc gia Haiti thông báo về việc dần nối lại các chuyến bay thương mại tại sân bay ở thủ đô Port-au-Prince, hơn hai tháng sau khi sân bay này buộc phải đóng cửa.
Sáng 12-5, Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT TP HCM về sự việc giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Bứa phát đơn xin không thi tuyển lớp 10 in sẵn cho học sinh ký
Dự báo, hôm nay (12/5), khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Giá vàng hôm nay 12/5/2024 trên thị trường thế giới kết thúc tuần tăng giá. Giá vàng trong nước giảm mạnh cuối tuần nhưng vàng SJC vẫn trên 91 triệu đồng/lượng.
UBND quận Hoàn Kiếm vừa giao Công an quận này vào cuộc xác minh thông tin về việc, hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50m bị tài xế lấy giá 500.000 đồng.
Trên đời này, có một người phụ nữ đã vì chúng ta mà chấp nhận trải qua cơn đau tương đương với việc bị bẻ gãy hai mươi chiếc xương sườn. Người đó là mẹ.